Hôm qua, giới truyền thông đồng loạt đưa tin Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon với giá 55 triệu euro.
Sở hữu lối đá mạnh mẽ, cộng thêm sức bền không ai sánh kịp, Fernandes thực sự là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Man City. Đó là chưa kể ngôi sao người Bồ Đào Nha sở hữu hiệu suất ghi bàn cực cao, đứng đầu châu Âu với 31 bàn thắng. Con số 17 đường kiến tạo mà Fernandes có được cũng rất ấn tượng.

Man City sắp có Fernandes.
Cần nhớ rằng, Fernandes là cái tên mà Man Utd rất thèm muốn. Bởi vậy, người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để tức giận với tình hình chuyển nhượng của đội bóng, mà người đứng đầu là phó chủ tịch Ed Woodward.

Phó chủ tịch Ed Woodward giỏi về làm kinh tế hơn là chuyên môn thể thao.

Theo Sky, Man City đã ở rất gần mục tiêu của Man Utd, Bruno Fernandes.

Ed Woodward một lần nữa lại 'làm tốt'.

Ed Woodward là CEO tệ hại nhất trong làng bóng đá. Chúng ta vẫn chưa có một giám đốc bóng đá và đi sau mọi nguyên tắc.

Đứng như sự 'kỳ vọng'. Làm tốt lắm Ed.

Haha, sau khi nói cả năm rằng chúng ta sẽ chiêu mộ anh ấy, thì giờ anh ấy lại về Man City.

Quá mệt mỏi vì United đã bỏ lỡ những cái tên đầy hứa hẹn, trong khi Man City ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chúng ta xong rồi!

Bình Luận