Màn hủy diệt Fulham với tỉ số 4-1 hồi cuối tuần trước có thể sẽ là một trong những trận đấu hay nhất của Manchester United trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên họ lại tiếp nối 90 phút ấn tượng đó bằng một thất bại chẳng thể tồi tệ hơn trước Valencia.
Công bằng mà nói, thất bại này đến từ việc Jose Mourinho đã thay đổi tới 8 cái tên so với đội hình ra sân ở trận đấu với Fulham, tuy nhiên trường hợp của Paul Pogba, Romelu Lukaku cùng bản hợp đồng 52 triệu bảng Fred là chẳng có gì có thể bào chữa.

Valencia đã khiến các CĐV rất tức giận.
Thế nhưng, Phil Jones mới là "tội đồ" lớn nhất với một pha phản lưới nhà khiến thầy trò Mourinho phải hai tay dâng 3 điểm cho Valencia. Tức giận, thất vọng hiển nhiên là những gì các CĐV cảm thấy lúc này. Và không may cho Antonio Valencia, anh đã phạm một sai lầm cực kỳ không đúng thời điểm. Theo nhà báo Samuel Luckhurst, cầu thủ người Ecuador đã nhanh chóng đi xuống đường hầm, rồi sau đó có thể vì được nhắc nên anh mới quay trở lại để vỗ tay cảm ơn khán giả.
Dưới đây là phản ứng của các CĐV:

Thật không rõ tại sao cậu ta lại được đeo băng đội trưởng. Cậu ta là thủ quân tệ nhất mà tôi từng thấy. Cậu ta không xứng với nó.

Hãy trao băng thủ quân cho Rashford đi. Valencia hoàn toàn không xứng đáng.

Thủ quân của đội...

Đội trưởng mà phải bảo mới vỗ tay.

Bình Luận