Hôm 20/12, tờ The Athletic UK khẳng định rằng chữ ký lớn nhất cho huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ nổ ra trong thời gian tới. Ấn phẩm ở Anh tuyên bố: Liverpool đã giành chiến thắng trước Manchester United và Chelsea trong động thái chiêu mộ tiền đạo cánh Jadon Sancho từ Borussia Dortmund!
Hôm nay, đến lượt The Sun UK tuyên bố ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng chi ra 120 triệu bảng để hạ gục Liverpool và Man Utd! Đội bóng phía tây London có nhiều lý do để chiêu mộ ngôi sao sinh năm 2000 sau sự ra đi của Eden Hazard - người gia nhập Real Madrid với mức phí trăm triệu.
Tuy vậy, bây giờ có một gợi ý không tồi cho các đại gia trong nhóm Big Six nếu họ không thể chiêu mộ Sancho vì anh ta "quá đắt đỏ". Đó là tiền vệ tấn công Todd Cantwell - nhân vật nổi bật hàng đầu ở sân Carrow Road ở mùa giải năm nay, dù cầu thủ sinh năm 1998 mới được biết đến cách đây chưa lâu.
Nếu tính cả pha lập công vào lưới Wolves tối qua, chàng trai 21 tuổi đã tham gia trực tiếp vào 7 bàn thắng cho Norwich City - tỷ lệ khoảng 36% trong tổng số bàn thắng mà tân binh Chim Hoàng yến có được sau 18 vòng đấu. Thành tích này thực tế chỉ kém Kevin de Bruyne xuất chúng!

Cantwell trưởng thành vượt bậc và sẽ được chú ý trong thời gian tới.
Ngoài ra, Cantwell đã tạo ra tổng cộng 21 đường chuyền quyết định (Key-pass), mặc dù các đồng đội không thể tận dụng thành công. Phong độ ấn tượng của anh nên được đánh giá cao hơn nữa bởi Norwich sở hữu chất lượng ở mức kém tại Premier League (không mua sắm dù lên hạng).
Thật điên rồ nếu tin rằng cầu thủ người Anh sẽ ở lại Carrow Road trong thời gian tới, và ngay cả khi mức giá để có được anh không hề rẻ, con số có lẽ cũng không thể so sánh với số tiền điên rồ mà truyền thông xứ sương mù đồn thổi về bản hợp đồng mang tên Sancho từ Borussia Dortmund.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt
Bình Luận