Kể từ khi chia tay Manchester United hồi tháng 12/2018, Jose Mourinho vẫn chưa vội vàng lựa chọn bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Thay vào đó, ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận bóng đá với tư cách là khách mời.
Tuy vậy, "Người đặc biệt" có lẽ đã không còn chịu đựng được chuỗi ngày dài phải rời xa sân cỏ. Trong một đoạn video trên Twitter được lan truyền hồi tháng 9 vừa qua, cựu thuyền trưởng Real Madrid bật khóc và thừa nhận rằng mình rất nhớ bóng đá.

Mourinho sẽ tái xuất nước Anh?
Chỉ đúng 1 tháng sau, nhà cầm quân 56 tuổi cho thấy mình đã sẵn sàng. Đích thân chủ tịch của Lyon - Jean-Michel Aulas thừa nhận, đại diện Ligue 1 đánh tiếng mời chào "The Special One" nhưng ông liền từ chối vì đã chọn xong một CLB khác. Ngay lập tức, thông tin này khiến các CĐV Premier League phát cuồng.
"Chọn một đội bóng khác sẽ giúp Jose có một công việc khác. Nếu ông ta thực sự trở lại Ngoại Hạng Anh, theo tôi thì chỉ có thể là dẫn dắt Everton hoặc Tottenham Hotspur. Ông ấy vẫn còn đẳng cấp lắm", fan hâm mộ #deepaks82 cho biết.

CĐV tin rằng Everton và Tottenham là 2 bến đỗ tiềm năng nhất của "Người đặc biệt".
"Jose Mourinho tới Everton? Tôi thích điều đó, hi vọng sẽ không phải là Spurs", tài khoản #KanteNation chia sẻ đầy háo hức.
"Tôi vẫn sẽ ủng hộ Pochettino nếu ông ấy còn dẫn dắt Spurs, nhưng khi một người như Mourinho quan tâm đến CLB thì thật khó để phớt lờ", CĐV "Gà trống" trên #thfclewis nêu cảm nhận.
Những thước phim ấn tượng của Mourinho tại Inter Milan:
Bình Luận