Ở trận đấu với Wolves hồi đầu tuần, Manchester United có thể đã giành chiến thắng nếu Paul Pogba không thất bại trước Rui Patricio trên chấm phạt đền. Điều đáng nói, trước khi bước lên chấm 11 mét, cầu thủ sinh năm 1993 đã "ngỏ ý" với Marcus Rashford, người cũng có trách nhiệm cao cả này.
Tỉ số 1-1 khiến đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng Premier League sau hơn 700 ngày sống dưới cái bóng của Manchester City cũng như Liverpool. Ngoài ra, cá nhân Paul Pogba cũng bị chỉ trích thậm tệ và nhiều người hy vọng anh sẽ bị tước quyền.
Tuy nhiên, sau màn đụng độ ở Molineux, chiến lược gia đến từ Na Uy cũng tỏ ra bình thản về điều đó. Ông nói (theo Football Planet): "Hai người họ [Pogba và Rashford] được chỉ định sút penalty. Đôi khi họ cảm thấy rằng mình đủ tự tin để ghi bàn. Paul đã lập công rất nhiều cho chúng tôi".
Bây giờ, trái ngược với những tin tức từ Sun Sport - ấn phẩm đưa tin rằng Rashford được quyền đá penalty, Solskjaer khẳng định một lần nữa về việc ai sẽ bước lên. Ông nói (trích dẫn bởi ESPN): "Đừng ngạc nhiên nếu Pogba hay Rashford sẽ ghi bàn ở tình huống penalty tiếp theo...

Solskjaer vẫn tin tưởng Pogba sẽ cùng Rashford bước lên chấm phạt đền.
Tuyệt đối không có tranh chấp nào giữa những chàng trai này. Chúng tôi cử hai người họ bước lên chấm đá phạt và xuyên suốt mùa giải, các bạn sẽ thấy những trận đấu mà họ không góp mặt. Thật tốt khi họ ở đó và được tin tưởng trong việc đá phạt đền".
Như vậy, Pogba và Rashford vẫn sẽ là hai người duy nhất được giao trọng trách này. Thực tế cho thấy, việc ngôi sao sinh năm 1993 đá hỏng cũng là điều bình thường trong bóng đá. Điều quan trọng, anh cần học cách khắc phục và cải thiện trong thời gian tới.
Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United:
Bình Luận