Như đã biết, kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay Jose Mourinho tiếp quản chiếc ghế quyền lực ở Old Trafford, rất nhiều ngôi sao tưởng chừng như đã "hết thuốc chữa" của Manchester United đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Người ta nhắc nhiều về chiến lược gia người Na Uy, thế nhưng đằng sau "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" là một cái tên có vai trò cực kỳ trọng yếu khác - Mike Phelan.
Tuy nhiên mới đây, "yếu nhân" của "Nhà hát" lại tiết lộ mình chỉ dự định ở lại không lâu. Theo đó, khi mà Alan Tonge - một cựu sao mai MU đăng lên Twitter dòng trạng thái:
"Mickey P đã đạt được mọi thứ cùng Sir Alex. Sau đó ông lại dành thời gian cho các tài năng trẻ. Một con người đáng được trân trọng, một con người có vai trò lớn trong việc hồi sinh Quỷ đỏ lúc này".
Đáp lại, "cánh tay phải" của Solsa đã viết:
"Tôi yêu công việc này, nhưng từ giờ đến hè tới, tôi sẽ không suy tính đến tương lai quá xa". Và câu trả lời này ngay lập tức khiến các CĐV Man Utd bấn loạn:

Này Mike, có thể quyết định của ông sẽ thay đổi nếu chính ông cùng Ole, Kieran và Michael đều được đề nghị ký hợp đồng chính thức. Ông hoàn toàn xứng đáng được tưởng tưởng, hai trận đấu gần nhất đã cho thấy kinh nghiệm của ông là thế nào.

Làm ơn hãy ở lại. Luôn cảm thấy ông là chìa khóa của màn "lội ngược dòng" này dù Solskjaer mới là người dẫn đầu.

Muốn đi đâu hãy bước qua xác tôi đã nhé Mike.

Lý do duy nhất khiến ông đến Úc là vì tour du đấu của đội bóng, vì ông cùng Ole đều sẽ nhận được hợp đồng chính thức.

Bình Luận