Marcelo Bielsa là một HLV cực kỳ cứng nhắc. Leeds dưới thời của ông luôn chơi tấn công dồn dập bất chấp mọi đối thủ. Nhưng khi đối đầu với nhà ĐKVĐ Liverpool vốn nổi tiếng với lối chơi phản công xuất sắc, liệu vị chiến lược gia người Argentina có giữ nguyên lối đá của Leeds? Nếu như ông không làm thế, Leeds sẽ có khởi đầu cực "bốc" nhưng người chiến thắng cuối cùng sẽ là Liverpool.
Cách chơi chủ đạo của Liverpool là Sadio Mane và Mohamed Salah bó vào trong để tạo khoảng trống cho các hậu vệ cánh băng lên. Trong khi đó, Leeds thường sử dụng các đường chuyền dài xuống cánh. Điều này có thể mang lại hy vọng cho đội bóng của Bielsa nếu họ khai thác tốt khoảng trống mà 2 hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson của Liverpool bỏ lại.
Sau 5 năm tại Premier League, Klopp đã không còn cứng nhắc với mỗi cách chơi phản công tốc độ của mình. Trong nhiều trận đấu, ông có thể để Liverpool chơi chậm và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu không cho Leeds có cơ hội chạm bóng, họ có thể khiến tân binh này giảm đi sự hưng phấn rồi tìm cơ hội kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn đánh chính xác.
Cách chơi của Leeds dưới thời Bielsa là dùng nhiều cầu thủ để nhanh chóng vây ráp 1 cầu thủ đối phương khi anh ta có bóng. Điều này mang lại lợi thế về quân số để áp đảo đối thủ nhưng có gây ra hậu quả là các vị trí có thể bị xáo trộn. Nếu Roberto Firmino có thể di chuyển linh hoạt để khiến hàng thủ Leeds bối rối, Naby Keita sẽ thoát khỏi sự kèm cặp và trở thành nhân tố bất ngờ đe dọa khung thành đối thủ.
Virgil Van Dijk vẫn đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh là vật cản cực kỳ khó chịu cho những ngôi sao trên hàng công của Leeds như Patrick Bamford hay Rodrigo. Ngoài ra, cầu thủ người Hà Lan cũng cực kỳ nguy hiểm với những đường chuyền dài ra sau lưng hàng thủ đối phương để Mane và Salah bứt tốc. Đó có thể là nhát kiếm sắc lẹm để Liverpool hủy diệt Leeds.
XEM THÊM
Oezil có thể trở lại đội hình Arsenal cho trận khai mạc Premier League 2020/21
Bình Luận