Trent Alexander-Arnold đã chính thức xác nhận sẽ rời Liverpooltheo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này, mở đường cho một vụ chuyển nhượng sang Real Madrid. Với việc không gia hạn hợp đồng, anh đã được tự do đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1 và luôn chọn Real là bến đỗ mới.
Sự ra đi của Alexander-Arnold đặt ra bài toán lớn cho HLV Arne Slot trong việc tìm kiếm người thay thế nơi hành lang phải. Tuy nhiên, Conor Bradley – hậu vệ 21 tuổi – đang nổi lên là phương án khả dĩ.
Cầu thủ người Bắc Ireland đã có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này, đặc biệt là trong các trận đấu lớn, và nhận được sự tin tưởng từ chính Alexander-Arnold.
Phát biểu với Sky Sports, Alexander-Arnold cho biết: “Tôi nói chuyện nhiều với Conor vì chúng tôi cùng vị trí. Tôi biết cậu ấy rất giỏi và tin tưởng cậu ấy có thể giúp đội chiến thắng”.
HLV Arne Slot cũng đồng tình khi đánh giá Bradley là cầu thủ có tiềm năng lớn và sẽ có tương lai sáng tại Anfield. Dù vậy, Liverpool vẫn đang cân nhắc phương án bổ sung nhân sự. Jeremie Frimpong của Bayer Leverkusen là một trong những cái tên được liên hệ, dù anh thường chơi cao hơn ở hành lang cánh.
Trong khi đó, cựu danh thủ Roy Keane bày tỏ lo ngại về việc trao niềm tin hoàn toàn cho Bradley, cho rằng đây là bước chuyển lớn đối với một cầu thủ trẻ.
Tuy nhiên, Jamie Carragher tin rằng Liverpool có thể tin tưởng Bradley và chỉ cần chi khoảng 20 triệu bảng cho một phương án dự phòng thay vì “đốt” 60 triệu cho một cái tên lớn.
Bình Luận