Alisson no nê danh hiệu trong năm 2019

Giúp Liverpool giữ sạch lưới trước Flamengo để từ đó đăng quang Club World Cup, Alisson Becker đã khép lại một năm bội thu danh hiệu cho cá nhân mình.
Mourinho: 'Trọng tài đã giết trận đấu khi rút thẻ đỏ với Son Heung-min'

Lịch thi đấu, kết quả, BXH Ngoại hạng Anh 2019/20

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 62 màn so tài giữa Tottenham và Chelsea tại vòng 18 Ngoại hạng Anh. Sau pha tranh chấp với Ruediger, tiền đạo Son Heung-min mất đà và ngã ra sân. Trước khi đứng dậy, Son rướn chân đạp vào sườn của người đồng nghiệp bên phía Chelsea.

Trọng tài chính Anthony Taylor đã tham khảo VAR rất kỹ trước khi quyết định rút tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Son. Nhận án phạt nặng, cầu thủ người Hàn Quốc thất vọng tột cùng và đổ gục xuống sân.

Theo điều 12 của Luật bóng đá được Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành thì Son được xác định là "có hành động bạo lực". Cụ thể, hành động bạo lực là khi cầu thủ sử dụng hoặc cố gắng sử dụng lực vượt quá mức cho phép hay có hành động ác ý với 1 cầu thủ đối phương khi đang không tranh bóng, hoặc với đồng đội, thành viên trong đội, những người làm nhiệm vụ trong trận đấu hoặc bất kỳ ai khác, bất kể cú đòn có chạm mục tiêu hay không.

Ngoài ra, 1 cầu thủ cũng bị coi là có hành động bạo lực nếu như đang không tranh bóng mà cố ý đánh đối thủ hoặc bất kỳ ai vào mặt hoặc đầu bằng tay hoặc cánh tay, trừ trường hợp lực tác động là không đáng kể.

Anthony Taylor đã thảo luận kỹ với tổ VAR trước khi đưa ra quyết định

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến tình huống trên. Chuyên gia bóng đá Sam Cunningham cho rằng: "Ruediger đổ gục xuống sân như thể cậu ta gặp chấn thương nặng lắm vậy nhưng sự thật thì không phải thế. Đó là hành động ngu ngốc nhưng không xứng đáng bị thẻ đỏ".

Trong khi đó, bình luận viên Ivan Darke của ESPN lại đồng tình với quyết định từ trọng tài chính: "Tôi nghĩ đó là một chiếc thẻ đỏ dù Ruediger diễn quá tệ".

Về phần HLV Jose Mourinho, ông cũng chia sẻ như sau: "Đối với tôi, đó không phải là 1 chiếc thẻ đỏ. Tôi nghĩ nếu đi hỏi từng người trong căn phòng này (phòng họp báo) thì sẽ có người đồng ý với tôi. Tất cả đều do VAR quyết định, giống như quyết định thổi phạt đền trong hiệp 1 vậy. Đối với tôi là như vậy.

Tình huống ấy, tôi nghĩ là trọng tài đã sai lầm. Vì sao ư? Vì ông ta không rút thẻ vàng với Ruediger khi chứng kiến cách cậu ta phạm lỗi với Son. Đó là một tình huống rất rõ ràng nhưng VAR không nói lên điều đó và câu chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Đó là quyết định rất rất tệ và nó đã giết chết 1 trận đấu".

Như vậy, đây là tấm thẻ đỏ thứ 2 mà Son phải nhận ở Ngoại hạng Anh 2019/20. Lần đầu tiên là khi Son ham bóng khiến tiền vệ Andre Gomes của Everton gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhưng sau đó, FA đã xóa án cho Son.

VIDEO: Son Heung-min ôm mặt khóc nức nở sau khi khiến Gomes gãy chân

Lampard đã 'dạy' lại Mourinho như thế nào?

Chelsea sắp sửa có Jadon Sancho với giá 100 triệu bảng

VAR lần đầu thành người hùng tại Ngoại hạng Anh

    Bình Luận