
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
M.U đang trải qua quãng thời gian có phong độ khá cao khi bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Mới nhất, với màn tỏa sáng của tân binh Bruno Fernandes, Quỷ đỏ đã đánh bại Watford 3-0 để giành lấy vị trí thứ 5 từ tay Tottenham. Nếu án cấm mà UEFA áp xuống Man City không được gỡ bỏ thì vị trí hiện tại đủ để cho M.U dự Champions League mùa sau.
Những tín hiệu tích cực đến ngày một nhiều và tưởng chừng xây chắc vị trí của Solskjaer tại Old Trafford. Tuy nhiên, không phải ông thầy người Na Uy không có mối bận tâm và nó xuất phát bên ngoài M.U. Kể từ nghĩ tới chuyện sa thải Jose Mourinho, BLĐ M.U đã liệt Allegri vào danh sách.
Tài năng của cựu HLV Juventus là không phải bàn cãi, đặc biệt là ông đang trong thời kỳ rảnh rỗi. Tuần vừa qua, khi có mặt ở Paris để công bố cuốn tự truyện của mình, Allegri đã có những chia sẻ về tương lai:
"Tôi không có liên hệ gì với PSG cả, tôi chỉ đến Paris để giới thiệu cuốn sách của mình. Nhưng thú thực là tôi cần trở lại với bóng đá trong tháng 9 tới. Nếu không, tôi sẽ quen dần với những kỳ nghỉ và không thể làm việc được nữa.
Tôi vẫn còn 3 tháng trong thời gian nghỉ ngơi và điều đó rất tốt. Tôi sẽ không nói về tương lai vì thực sự chẳng có gì để nói lúc này và tôi cũng không muốn có sự thiếu tôn trọng với những HLV đang tại vị. Tôi học tiếng Anh vì văn hóa cá nhân, tôi muốn giao tiếp với câu thủ thật thân mật nhưng với trình độ tiếng Anh hiện tại, tôi không thể làm thế".
Chẳng có lý do gì Allegri lại học tiếng Anh nếu không chuyển tới Premier League làm việc. Những lời nói lấp lửng của Allegri càng làm những HLV như Solskjaer hay Frank Lampard của Chelsea nín thở từng ngày.
XEM THÊM
Gerrard mong trở lại Liverpool để đối đầu Mourinho và Lampard
3 cái tên có thể giúp M.U cạnh tranh được với Man City và Liverpool
Bình Luận