Hôm thứ Năm vừa qua, HLV Ruben Amorim đã chụp ảnh cùng cầu thủ 14 tuổi này tại trung tâm huấn luyện Carrington. Gia đình Gabriel cũng được giới thiệu với HLV trưởng của Quỷ đỏ. Amorim đã tạo dáng chụp ảnh với ngôi sao nhí, người vốn được đánh giá là có đủ tố chất để vươn tới đỉnh cao trong tương lai.
Cuối tuần trước, MU đã mời Gabriel theo dõi trận đấu với Arsenal trên khu vực khán đài VIP dành cho ban lãnh đạo, ngay sau khi cậu bé quyết định cam kết gắn bó với CLB thêm ít nhất 2 năm nữa.
Thông thường, các cầu thủ trẻ ở học viện sẽ không được tiếp xúc trực tiếp với HLV trưởng hay ngồi ở khu vực đặc biệt trong một trận đấu Premier League. Tuy nhiên, Gabriel được coi là ngoại lệ vì sở hữu tài năng phi thường.
Mới 14 tuổi nhưng Gabriel đã có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn và sớm gây dựng tên tuổi. Cậu bé từng lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB hàng đầu châu Âu, nhưng mùa hè này đã quyết định tiếp tục ở lại Manchester.
Giám đốc thể thao Jason Wilcox đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Gabriel và gia đình, trong khi giám đốc đàm phán Matt Hargreaves cũng góp phần trong quá trình này.
Gabriel ra mắt đội U18 của MU vào đầu tháng 4 và ghi cú đúp ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị. Trước lúc mùa giải khép lại, cậu bé còn có thêm hai lần ra sân và tiếp tục ghi bàn.
Ngôi sao trẻ này từng được đặt biệt danh "Kid Messi" sau khi những đoạn clip tập luyện và kỹ năng đặc biệt của cậu gây bão trên mạng xã hội lúc còn nhỏ.
Gabriel có hộ chiếu châu Âu, yếu tố giúp cậu bé càng được các CLB lớn ở lục địa già chú ý.
Bình Luận