Theo tờ The Mirror, đây là một tin tích cực cho cả Onana lẫn Man United, khi chấn thương của thủ môn 29 tuổi không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Cụ thể, Onana chỉ bị căng cơ gân kheo chứ không phải rách cơ.
Anh dự kiến sẽ bay sang Mỹ để hội quân cùng đội trong loạt trận thuộc Premier League Summer Series, và có thể sẽ đủ thể lực để thi đấu ở trận thứ ba của tour du đấu, khi MU gặp Everton tại Atlanta ngày 3/8 tới.
Trong vài tuần qua, Man United đã được liên hệ với thủ môn người Argentina, Emiliano Martinez của Aston Villa, giữa lúc xuất hiện tin đồn rằng nhà vô địch World Cup sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới.
Onana được cho là vẫn muốn gắn bó với Old Trafford, nhưng nếu anh phải nghỉ thi đấu dài hạn, khả năng mất suất bắt chính sẽ cao hơn nếu Man United quyết định mang về một thủ môn mới.
Dù tin đồn về Martinez vẫn chưa lắng xuống, hiện tại, người được kỳ vọng sẽ thay thế Onana trong giai đoạn tiền mùa giải là thủ môn dự bị Altay Bayindir. Trong khi đó, thủ môn số 3 Tom Heaton vừa gia hạn hợp đồng thêm một năm. Điều đó có nghĩa là nếu Man United chiêu mộ thêm một thủ môn nữa, một trong hai người Onana hoặc Bayindir có thể phải ra đi.
Từng thi đấu cho Ajax và Inter Milan, Onana có thể sẽ phải chiến đấu để giữ suất bắt chính tại Old Trafford trong thời gian tới, bất kể chấn thương của anh có kéo dài hay không.
Mùa giải 2025/26 được dự báo sẽ là bước ngoặt quan trọng đối với thủ môn người Cameroon. Anh từng hứng chịu nhiều chỉ trích trong mùa giải trước và đang hy vọng HLV Ruben Amorim sẽ trao thêm cơ hội, bắt đầu bằng trận đấu gặp Arsenal vào ngày 17/8 khi Premier League khởi tranh.
Bình Luận