Anh trai Lingard chửi mắng Man United

Anh trai của tiền vệ Jesse Lingard đã không khỏi bức xúc khi chứng khiến cậu em bị Man United đối xử tệ bạc.
Anh trai Lingard chửi mắng Man United

"20 năm đổ bao mồ hôi và nước mắt, 4 chiếc cúp quốc nội, 3 bàn thắng trong các trận chung kết nhưng thậm chí không có nổi một lời chia tay. Không có gì ngạc nhiên nếu đội bóng này dự Conference League mùa tới. 

CLB này đang được điều hành bởi những người thậm chí còn chẳng biết bẫy việt vị là gì. Không có đẳng cấp và người hâm mộ cần nhận ra điều đó. Jesse đã ở đây từ năm 9 tuổi và chưa một lần bị truất quyền thi đấu. Làm tốt lắm em ạ, gia đình rất tự hào về em", Louie Scott - anh trai Lingard viết.

Lingard gia nhập học viện trẻ MU từ năm 9 tuổi, trải qua thời gian dài trui rèn trước khi có lần đầu ra sân cho đội một ở mùa 2014/15. Cho tới nay, Lingard đã có 232 lần thi đấu cho Man United, đóng góp 35 bàn thắng.

Cay đắng thay là ở chiến thắng 3-0 trước Brentford -  trận đấu cuối cùng của MU tại sân nhà Old Trafford mùa này - diễn ra rạng sáng nay (3/5), Lingard không được ra sân một phút nào. Tiền vệ sinh năm 1992 sẽ đáo hạn hợp đồng với Quỷ đỏ vào cuối mùa và gần như chắc chắn ra đi theo dạng tự do.

Hồi tháng Giêng 2021, Lingard từng chơi cực hay trong màu áo West Ham theo dạng mượn. Chính điều này giúp anh được Man United gọi về và giữ lại CLB, với hi vọng có thể trở thành kép chính trong đội hình của Ole Gunnar Solskjaer.

Tuy nhiên, sự kiện này hóa ra lại là mồ chôn cho sự nghiệp của Lingard. Anh thường xuyên phải làm bạn trên ghế dự bị, và nếu được ra sân thì đó cũng chỉ là giải pháp mang tính chất "giải quyết chế độ" ở giai đoạn cuối trận đấu.

    Bình Luận