MB88
VT88

Arsenal 1-2 Chelsea: The Blues ngược dòng trong 4 phút

Ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, Chelsea dù chơi không tốt nhưng chỉ cần vỏn vẹn 4 phút để tạo ra màn lội ngược dòng 2-1 trước Arsenal, qua đó giữ chắc vị trí thứ 4 với 35 điểm, hơn đội xếp thứ 5 Man United 4 điểm.
Sai lầm thứ 7 của Leno khiến Arsenal sụp đổ,  mở đầu cho Chelsea chiến thắng

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Tường thuật chi tiết

Phút 83 ở trận đấu giữa Arsenal và Chelsea, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Arsenal. Từ cánh trái, Mason Mount treo bóng khó chịu vào khu vực 16m50. Thủ thành Bernd Leno của Arsenal lao ra đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho Jorginho dễ dàng đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Chelsea.

Theo thống kê, đây là lần thứ 7 Leno mắc lỗi trực tiếp dẫn tới việc đội nhà bị thủng lưới. Con số này nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào ở Ngoại hạng Anh, bất chấp những thủ môn hàng đầu giải đấu này như Alisson Becker (Liverpool), David De Gea (M.U), Ederson (Man City), Hugo Lloris (Tottenham) hoặc Rui Patricio (Wolves) cũng không ít lần khiến đội nhà phải toát mồ hôi hột.

Sự thất vọng của Leno và niềm vui của cầu thủ Chelsea

Trở lại với màn so tài trên sân Emirates. Sau khi có bàn gỡ hòa may mắn, Chelsea lại khiến cho Arsenal phải hứng chịu bàn thua thứ 2. Lần này xuất phát từ pha phản công bên phần sân nhà, Tammy Abraham chọc khe cho Willian đang thoát xuống cực nhanh bên cánh phải. Willian trả ngược lại cho Abraham để chân sút trẻ mang áo số 9 của Chelsea khéo léo lừa qua Shkodran Mustafi trước khi dứt điểm chìm về góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Rõ ràng, Leno là cầu thủ đáng bị lên án ở trận này. Toàn đội Arsenal đã chơi rất nỗ lực kể từ đầu trận. Nếu không có sai lầm của Leno, Arsenal có thể đã có trận thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Mikel Arteta.

Thắng trận với tỷ số 2-1, Chelsea gia cố vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh 2019/20 với 35 điểm sau 20 vòng đấu. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 12 với 24 điểm.

XEM THÊM

Liverpool: Sự kiên nhẫn đặt vào Keita đang được đền đáp

Lịch sử Ngoại hạng Anh gọi tên Liverpool

Adama Traore: Hung thần của Man City ở Ngoại hạng Anh 2019/20

    Bình Luận