Arsenal ăn mừng trước Wolves như thể đã vô địch Premier League

Arsenal vừa có được chiến thắng tối thiểu trước Wolves ở vòng 24 Premier League 2021/22 nhờ pha làm bàn của trung vệ Gabriel. Do các học trò HLV Mikel Arteta ăn mừng thái quá nên họ đã khiến tiền vệ Ruben Neves bên phía Wolves vô cùng khó chịu.
Arsenal ăn mừng trước Wolves như thể đã vô địch Premier League

trận đấu nói trên giữa Arsenal và Wolves, Pháo thủ đã phải thi đấu thiếu người trong suốt hơn 20 phút cuối do tiền đạo Gabriel Martinelli phải nhận thẻ đỏ. Mặc dù vậy, họ vẫn bảo toàn được cách biệt mong manh để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Neves cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không thể ghi bàn và phải đối mặt với khá nhiều những tình huống cố định. Tôi không rõ bàn thắng của Arsenal có hợp lệ hay không, nhưng bóng đá là như vậy".

"Tôi nghĩ Wolves cần phải cải thiện khả năng ghi bàn. Khi tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành Arsenal thì lẽ ra Wolves phải chọc được thủng lưới của họ. Tôi chấp nhận quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài, nhưng trong những tình huống như vậy đôi khi vẫn có người nghĩ khác".

"Cái cách mà Arsenal ăn mừng chiến thắng đã cho thấy đẳng cấp của chúng tôi. Thành thực mà nói, tôi đã không thấy Arsenal ăn mừng như thế này trong suốt 10 năm qua".

"Chứng kiến các cầu thủ Arsenal phấn khởi như phát điên, tôi có cảm giác họ vui sướng như vừa đoạt chức vô địch Premier League", Neves kết luận.

Với thắng lợi quan trọng trước Wolves, Arsenal đang xếp thứ 5 trên BXH và họ hiện chỉ kém West Ham xếp ngay trên số điểm tương đương với 1 trận thắng (39 so với 40). Do Arsenal còn đá ít hơn West Ham những 2 trận nên khả năng họ vượt qua The Hammers để chen chân vào top 4 là rất cao.

    Bình Luận