Arsenal: Bao giờ mới chịu lớn?

Arsenal từng khiến người ta tin rằng mùa này sẽ khác. Nhưng rồi, họ lại trở về đúng bản chất cũ: đẹp mắt, máu lửa, và... chẳng đi đến đâu cả.

Từng đua vô địch Premier League. Giờ thì hết cửa.
Từng là niềm hy vọng nước Anh ở Champions League. Giờ bị PSG dẫn trước, lượt về phải chơi trên sân của đối phương, trong cảnh thiếu người ở hàng thủ.

Họ vừa thua Bournemouth ngay tại Emirates. Dẫn trước, rồi sụp đổ, dù HLV Arteta tung ra sân đội hình mạnh nhất.
Kịch bản cũ, lỗi lặp lại, và chẳng ai còn ngạc nhiên.

Trận thua ấy còn nguy hiểm hơn một cú sảy chân.
Vì bây giờ, Arsenal chỉ còn hơn Man City đúng 3 điểm.
Nếu không thắng Liverpool tuần tới, vị trí thứ hai cũng bay luôn.

Arsenal từng là "đối trọng số 1 của Man City", giờ đứng trước nguy cơ về đích thứ ba... như thường lệ. Thậm chí còn tệ hơn, họ còn có thể bị bật khỏi top 5, tức là mất vé dự Champions League mùa tới.

Champions League? Ở lượt đi, PSG không hẳn vượt trội.
Nhưng họ có điều Arsenal không có: lạnh lùng, sát thương, và biết cách kết liễu đối thủ khi cần.
Arsenal thì vẫn loay hoay, vẫn vẽ bóng đẹp mà... không biết sút cho ra hồn.

Arsenal là thế: cái gì cũng có, chỉ thiếu bản lĩnh.
Cầu thủ trẻ giỏi, hệ thống rõ ràng, HLV được tôn sùng. Nhưng mỗi lần phải trưởng thành, Arsenal lại co người như thể sợ lớn.

Fan Arsenal nói: “Chúng tôi đi đúng hướng.”
Đúng hướng, nhưng hướng nào? Hướng vào ngõ… cụt?

Bóng đá không có phần thưởng cho kẻ mãi tập dượt.
Và Arsenal, nếu không thay đổi, sẽ mãi là "đội bóng suýt vô địch".

* Còn bạn, bạn nghĩ sao về mùa giải của Arsenal?

    Bình Luận