Có thể ví Arsenal giống như vừa thoát khỏi Quỷ môn quan. Trên sân St. James’ Park, khi thời gian thi đấu chính thức còn 7 phút, Pháo thủ vẫn đang bị Newcastle dẫn 1-0. Nhưng kết thúc trận đấu, các học trò của HLV Mikel Arteta đã lội ngược dòng thành công để ra về với 3 điểm. Trong đó, bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho độ bóng thủ đô London được Gabriel thực hiện ở phút bù giờ thứ 6.
Vì mục tiêu giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal sẽ luôn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Có vẻ như đó chính là thông điệp mà thầy trò HLV Mikel Arteta muốn truyền tải tới tất cả sau chiến thắng nghẹt thở ở “cửa ải” St. James’ Park. Chiến thắng trước Newcastle thoạt nhìn có vẻ giật gân và có chút yếu tố may mắn. Nhưng trên thực tế, đó lại là kết quả xứng đáng của tinh thần khát khao chiến thắng, sự bền bỉ và nỗ lực không biết mệt mỏi.
Trong mấy mùa giải gần đây, Arsenal thường xuyên hụt hơi ở giai đoạn cuối, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch tại giải Ngoại hạng Anh. Cá biệt có mùa bóng họ dẫn đầu 30 vòng đấu nhưng vẫn chỉ về nhì, sau Man City của HLV Pep Guardiola. Trong những năm vừa qua, các cầu thủ Arsenal luôn bị chỉ trích về tinh thần thi đấu, về sự tập trung cũng như vấn đề kinh nghiệm và bản lĩnh. Đến mức người ta thường xuyên gắn mác “nhà trẻ” cho đội chủ sân Emirates.
Nhưng trên sân của Newcastle đêm Chủ Nhật, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy một Arsenal chín chắn, trưởng thành và sẵn sàng chiến đấu “chết bỏ” vì màu cờ sắc áo. Đây chính là điều mà trước đó HLV Mikel Arteta vẫn luôn mong chờ ở các học trò của mình.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Arsenal đã đầu tư gần 300 triệu euro để mua sắm. Các thương vụ của đội bóng thủ đô London đều được giới chuyên đánh giá là “đúng và trúng”, chẳng hạn như vụ chiêu mộ chân sút Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon với giá 65,8 triệu euro hay Eberechi Eze tư Crystal Palace với giá 69,3 triệu euro... Nhờ đó, HLV Mikel Arteta đang sở hữu đội hình rất có chiều sâu và chất lượng. Theo đánh giá của truyền thông xứ sở sương mù, ở thời điểm hiện tại, Arsenal có thể chia 2 đội hình đủ sức đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Không hề quá lời nếu nói rằng, Arsenal hiện đã hội tụ đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh sau hơn 2 thập kỷ mỏi mòn chờ đợi. Nên nhớ rằng, lần gần đây nhất, đội bóng thủ đô London đăng quang ở xứ sở sương mù là ở mùa bóng 2003/04, từ thời Pháo thủ còn được dẫn dắt bởi HLV Arsene Wenger. Có lẽ điều duy nhất mà thầy trò ông Arteta cần để trở thành Quán quân ở Premier League vào cuối mùa giải này là sự may mắn. Còn về vấn đề khát vọng chiến thắng, tinh thần chiến đấu đến cùng cũng như bản lĩnh, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình…, Arsenal đều đáp ứng đủ.
Sau trận ngược dòng thắng Newcastle 2-1, Arsenal vẫn đang giậm chân ở vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Liverpool đã được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Sở dĩ vậy bởi ở vòng đấu này, đội bóng của HLV Arne Slot đã bị Crystal Palace ngắt mạch toàn thắng. Cụ thể, ở Selhurst Park, nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh bị đánh bại với tỉ số 2-1. Trong đó, bàn ấn định chiến thắng của đội chủ nhà được thực hiện ở phút bù giờ thứ 7.
Bình Luận