
Cần có tiền để mua sắm ngôi sao từ nơi khác, tất nhiên. Nhưng trước mắt, mua được cầu thủ... của mình đã là quá khó khăn rồi! Có đến 2 câu hỏi khó trong 1 bài toán cho Arsenal: làm sao để giữ chân Pierre-Emerick Aubameyang, và... có nên làm điều này?
Aubameyang luôn ghi hơn 20 bàn trong mỗi mùa bóng trọn vẹn ở Premier League, 54 bàn trong 84 trận kể từ khi gia nhập Arsenal. Đáng lưu ý hơn: khả năng ghi bàn vừa xuất sắc vừa ổn định của Aubameyang được thể hiện trong hoàn cảnh chung là Arsenal rất yếu (mùa này họ đứng thấp nhất trong 25 năm). Giá trị của Aubameyang không hề thay đổi, dù anh phải chịu sự dẫn dắt của 4 HLV khác nhau trong 2 mùa rưỡi.
Nhọc nhằn tìm mua “hàng khủng” làm gì nếu như Arsenal không giữ được Aubameyang - cầu thủ vốn chưa chịu gia hạn hợp đồng? Ngược lại, gia hạn hợp đồng (dĩ nhiên là phải tăng lương) với một Aubameyang đã 31 tuổi thì xác suất rủi ro quá cao, Arsenal có nên làm theo ý muốn của HLV Mikel Arteta?
Quá gay go. Khả năng cao là Aubameyang vẫn còn nguyên giá trị trong mùa bóng tới, nên Arsenal sẽ bị chỉ trích nếu họ để anh ra đi trong mùa Hè này. Nhưng nếu gia hạn hợp đồng thì lại dễ bước vào vết xe đổ của Mesut Oezil - ngôi sao mà Arsenal cũng từng phải nghĩ nát óc trước khi quyết định “gia hạn”. Từ đó, Oezil trở thành của nợ không hơn không kém.
Hậu quả là Arsenal phải chi đều đặn 350.000 bảng/tuần cho cầu thủ thừa này. Oezil không chịu đi đâu, cũng chẳng ai muốn mua, và điều quan trọng nhất là cả “thế giới các nhà chuyên môn” đã thống nhất cao độ: anh hoàn toàn không còn giá trị sử dụng. Đây là vấn đề lối chơi. Đơn giản: “Oezil này” và “Arsenal này” không khớp với nhau.
Chưa giải quyết xong các vấn đề Oezil và Aubameyang, thì mọi kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal đều sẽ trở nên vô nghĩa, không hợp lý, thậm chí là... điên rồ. Vô nghĩa ở chỗ kế hoạch chuyên môn trong trường hợp có hoặc không có Aubameyang dĩ nhiên là rất khác nhau. Kế hoạch tài chính cũng rất khác nhau. Chỗ này thì liên quan đến cả Aubameyang lẫn Oezil.
Có thể hình dung về những kế hoạch chuyển nhượng khác nhau, cho các trường hợp có hay không có Aubameyang hoặc Oezil. Nhưng trên thực tế, bóng đá đỉnh cao không phải như vậy. Một mặt, phải có kế hoạch xuyên suốt để còn lo vất vả chuẩn bị, không phải làm gì (tùy theo hoàn cảnh) cũng được. Mặt khác, Arsenal đâu thể đàm phán mua một ngôi sao cỡ 70 triệu bảng, và chỉ dừng lại ở chỗ “chờ xem chúng tôi có hay không có Oezil, rồi sẽ quyết”!
Một sự so sánh điên đảo!
Mesut Oezil lãnh lương 350.000 bảng/tuần chỉ để đóng góp 3 bàn cho Arsenal (ghi 1, kiến tạo 2) trong 18 lần đá chính ở Premier League mùa này. Bukayo Saka đá chính 19 trận, góp 6 bàn (ghi 1, kiến tạo 5). Lương của Saka? Chưa tới... 1% so với Oezil! Bây giờ, Arsenal đã tăng lương... gấp 10 để giữ chân Saka. Nhưng mức lương 30.000 bảng/tuần của Saka vẫn chỉ tương đương với 8,5% mức lương của Oezil.
XEM THÊM
Đến lúc đem Sancho về thôi thưa ông Ed Woodward!
Sự trùng hợp đáng kinh ngạc giữa Chelsea và Derby County của Lampard
Bình Luận