Pha đánh đầu của Riccardo Calafiori trong hiệp một đã đủ để mang về cho Arsenal 3 điểm, nhưng sau đó Pháo thủ đã trải qua một cơn cuồng phong đỏ, khi Man Unted thi đấu lấn lướt hoàn toàn, có 7 cú sút trúng đích và chỉ nhờ may mắn cũng như tài năng của thủ thành David Raya mới bảo toàn chiến thắng mong manh. Điều này giúp Arsenal có mùa giải thứ tư liên tiếp giành chiến thắng trong trận mở màn.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: "Đây là một chiến thắng lớn cho trận đấu đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford. Bạn có cảm giác rằng họ (Man United) muốn xây dựng đà tiến này, nguồn năng lượng mới này với những tân binh mà họ đã có, và việc đến đây để giành chiến thắng, đó là một kết quả vô cùng to lớn".
"Tôi nghĩ đội bóng đã làm được một số điều rất tốt trong trận đấu, và một số điều không nằm trong tiêu chuẩn của chúng tôi, nhưng tôi rất hài lòng về cách các cầu thủ phản ứng với những điều đó. Chúng tôi đã phản ứng với những sai lầm trong ngày hôm nay, và từ những vị trí bất thường, nhưng điều đó đã cho chúng tôi cơ hội giành chiến thắng.
Tôi nghĩ chúng ta phải khiêm tốn trong cách chúng ta đã làm, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng mọi thứ thực sự khó khăn. Tôi muốn xem có bao nhiêu đội đến đây (Old Trafford) và giành chiến thắng. Để giành chiến thắng ngay trong ngày đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta phải hài lòng với kết quả, và hiểu rằng chúng ta vẫn còn phải cải thiện ở nhiều khía cạnh", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.
Nói về màn ra mắt không thực sự tốt của tiền đạo tân binh Viktor Gyokeres, HLV Arteta nhấn mạnh: "Gyokeres đã làm rất nhiều điều tốt, tôi rất vui. Bạn có thể thấy rõ trong khâu pressing, nhưng ở tình huống cuối cùng, cậu ấy không có nhiều cơ hội vì chúng tôi không đưa được bóng qua tuyến phòng ngự. Chúng tôi đã không khai thác được chất lượng của cậu ấy".
Bình Luận