
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho hay: "Tôi thực sự hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. Tôi nghĩ các chàng trai của mình thật đặc biệt. Arsenal đã sửa chữa những sai lầm mắc phải ở trận đối đầu trước đó giữa hai đội vào hôm thứ Hai vừa qua và những gì đã thể hiện ở màn so tài vào rạng sáng nay rấ tuyệt vời.
Arsenal đã thi đấu tốt hơn rất nhiều, mức độ quyết liệt mà chúng tôi có, cách chúng tôi dồn ép họ tầm cao là đặc biệt. Bernd Leno thực sự là thủ môn xuất sắc với những tình huống xử lý rất ấn tượng. Khi chúng tôi cần, cậu ấy đã lên tiếng.
Đôi khi bạn cần một màn trình diễn đỉnh cao của một cá nhân để giành chiến thắng tại Anfield và đó là những gì chúng tôi có trước Liverpool. Tôi thực sự có niềm tin vào Leno. Tôi biết cậu ấy rất rõ và những gì cậu ấy có thể mang lại cho CLB.
Arsenal không muốn Emiliano Martinez ra đi nhưng đó có lẽ là điều hợp lý cho tất cả. Phải làm khách tại Anfield, Arsenal thi đấu với quyết tâm và lòng quả cảm là một bước tiến lớn của đội bóng. Chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng không thể nói Arsenal đang ngang hàng với Liverpool. Khoảng cách với Liverpool vẫn còn lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện để cố gắng đạt được đẳng cấp của họ".
Về phần mình, HLV Juergen Klopp của Liverpool chia sẻ như sau: "Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng phải thừa nhận rằng hôm nay Leno của Arsenal đã chơi rất tốt. Cậu ấy có nhiều pha cứu thua xuất sắc (7 lần cứu thua so với 2 của Adrian).
Sau trận đấu tôi đến gặp và nói với cậu ấy rằng tôi không thích những pha cứu thua của cậu (cười đùa). Cả 2 hiệp đều hay nhưng trong hiệp 2, những cú sút của chúng tôi đã làm nóng cậu ấy cho loạt sút luân lưu. Hôm nay, cậu ấy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận với màn trình diễn hoàn hảo".
Chỉ vài ngày sau khi chạm trán nhau ở sân chơi Ngoại hạng Anh, Liverpool và Arsenal tiếp tục đại chiến ở sân chơi cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng nay (2/10). Do mật độ thi đấu dày đặc, cả hai HLV Juergen Klopp và Mikel Arteta đều tung ra đội hình không phải mạnh nhất.
Với Liverpool, chỉ có 2 cái tên ra sân ở chiến thắng 3-1 hồi đầu tuần được giữ lại là trung vệ Van Dijk và tiền đạo Mohamed Salah. Trong khi đó, Arsenal cũng thay tới 8 vị trí và giữ lại 3 cầu thủ là Rob Holding, Granit Xhaka và Bernd Leno. Việc tung ra sân quá nhiều cầu thủ dự bị khiến lối chơi của hai đội thiếu đi sự sáng tạo cũng như tính đột biến. Điều đó lý giải vì sao 90 phút chính thức kết thúc với kết quả hòa 0-0.
Tại loạt đấu súng, Divock Origi và Harry Wilson bên phía Liverpool thực hiện không thành công, trong khi Arsenal chỉ có Mohamed Elneny thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal giành chiến thắng chung cuộc 5-4 trước Liverpool để giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, đồng thời đòi lại món nợ để thua ở Ngoại hạng Anh cách đây vài ngày. Đây là lần thứ 2 trong hơn 1 tháng, Arsenal vượt qua Liverpool ở những loạt sút luân lưu may rủi.
XEM THÊM
Bốc thăm tứ kết League Cup: M.U đối đầu Everton, Arsenal đụng Man City
Kết quả Liverpool 0-0 Arsenal (pen 4-5): Pháo thủ giành quyền vào tứ kết cúp Liên đoàn
Bình Luận