
Nói chính xác hơn, Aubameyang là Vua phá lưới của giải Ngoại hạng cách đây 2 mùa giải, khi anh cùng Sadio Mane và Mohamed Salah chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách dội bom mùa 2018/19 với 22 bàn thắng. Nhưng mùa giải vừa qua, sát thủ sân cỏ người Gabon cũng có phong độ cực cao, cũng với 22 pha lập công tại Premier League. Anh chỉ mất ngôi Vua phá lưới vì Jamie Vardy của Leicester bỗng chơi như lên đồng trong chặng cuối mùa.
Những bàn thắng của Aubameyang là nguồn sống của Arsenal. Nếu không có 22 bàn thắng ấy, Pháo thủ sẽ phải trừ đi 32 trên tổng số 56 điểm mà họ kiếm được ở giải Ngoại hạng mùa trước. Tức là, tiền đạo người Gabon chiếm tới hơn 50% sức mạnh của Arsenal. Rõ ràng, Aubameyang xứng đáng là niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal trong trận ra quân.
Bên kia chiến tuyến, đối thủ của Arsenal cũng có một điểm tựa hệt như thế. Aleksandar Mitrovic là cây làm bàn số một của Fulham và đồng thời cũng là Vua phá lưới giải hạng Nhất Anh mùa bóng vừa qua. Với 26 pha lập công cho Fulham mùa trước, tiền đạo người Serbia cho thấy, anh là mối đe dọa lớn nhất với khung thành của Arsenal cũng như bất cứ đối thủ Ngoại hạng nào.
Ở khía cạnh “gánh team”, Mitrovic thậm chí còn xuất sắc hơn Aubameyang vì anh vẫn có thể đóng góp vào gần một nửa trong số 64 bàn thắng của Fulham ở giải hạng Nhất mùa trước dù xung quanh không có nhiều người “tiếp đạn” xuất sắc. Thế nên, dù chỉ từ hạng Nhất bước lên “võ đài” Premier League, Mitrovic hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu so tài sòng phẳng với Aubameyang.
Ngày còn chinh chiến ở Premier League trong màu áo Newcastle, Mitrovic từng có mùa bóng 2018/19 khá hay khi ghi được 11 bàn thắng. Tuy nhiên, không bàn thắng nào trong số đó được ghi vào lưới Arsenal. Tính cả sự nghiệp, Mitrovic đã đụng độ Arsenal 4 lần, nhưng mới chỉ ghi đúng 1 bàn (mùa 2013/14, trong màu áo… Anderlecht).
Bây giờ, anh có cơ hội cải thiện thành tích đối đầu ấy khi trận này, Fulham được đá ở sân nhà. Nhưng những nỗ lực của Mitrovic có giúp 3 điểm ở lại Craven Cottage hay không thì còn tùy vào… Aubameyang. “Sát thủ” người Gabon rất thích hành hạ các đội bóng nhỏ, khi 16 trên tổng số 22 bàn của anh mùa trước được ghi vào lưới những CLB đứng ở nửa dưới BXH. Nếu Aubameyang vẫn duy trì thói quen ấy, Fulham khó mà bảo toàn mành lưới.
Mitrovic coi chừng thẻ đỏ
Những người theo dõi Premier League lâu năm hẳn còn nhớ hình ảnh của một Mitrovic rất hay dính thẻ trong màu áo Newcastle. Điểm mạnh của Mitrovic là máu và điểm yếu của anh là quá máu. Vì thế, chỉ riêng 2 mùa 2015/16 và 2016/17, anh bị treo giò tới 6 trận. Đấy là chi tiết các hậu vệ Arsenal cần lưu ý. Bằng một pha “cà khịa” khéo léo, biết đâu họ có thể giúp Aubameyang loại Mitrovic khỏi cuộc so tài tối nay.
XEM THÊM
Bình Luận