
Ở đợt tập trung lần này, Deschamps đã trao cơ hội cho Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet và Dayot Upamecano. Trong số này, vị trí của Varane là không phải bàn cãi, còn Kimpembe cũng xứng đáng được ghi nhận sau chiến công lọt vào trận chung kết Champions League cùng PSG. Nhưng việc ông lựa chọn 2 cái tên còn lại thay vì Laporte lại khiến tất cả đặt ra dấu hỏi. Vì trong khi Lenglet vừa trải qua một mùa giải thảm họa với Barca, thì Upamecano vẫn là một gương mặt mới dù đã ít nhiều gây ấn tượng tại RB Leipzig.
Sau những gì thể hiện, Laporte xứng đáng có được sự ghi nhận. Anh từng là một phát hiện của La Liga trong màu áo Bilbao. Chuyển đến Man City, cầu thủ 26 tuổi cũng nhanh chóng trở thành trụ cột của hàng phòng ngự. Laporte thậm chí còn là trung vệ yêu thích nhất của HLV Pep Guardiola, nhờ khả năng phán đoán tình huống và chơi chân rất tốt. Nhưng dù có được sự thừa nhận của tất cả, anh lại thất bại trong việc thuyết phục HLV Deschamps.
Nghịch lý này đã tồn tại suốt 4 năm qua. Kể từ lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Pháp, Laporte đã có thêm 3 lần được gọi. Tuy nhiên, tính đến hiện tại anh vẫn chưa có trận ra mắt trong màu áo Les Bleus. Giải thích cho việc bỏ rơi Laporte khi triệu tập danh sách ĐTQG cho các trận vòng loại EURO 2020 hồi tháng 5/2019, HLV Deschamps từng cho biết: “Nếu các anh (phóng viên) định nói phải chọn Laporte thay vì Adil Rami thì làm ơn dừng lại. Xin lỗi, chúng tôi có rất nhiều trung vệ thuận chân trái và quá ít người thuận chân phải”.
Deschamps không sai và ở đợt tập trung lần này, sự có mặt của Lucas Hernandez, người có thể chơi cả ở vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ, càng khiến cơ hội của Laporte trở nên ít ỏi. Tuy nhiên, lý do “chân cẳng” này rõ ràng là không mấy thuyết phục. Vậy đâu mới là nguyên nhân thực sự đằng sau nghịch lý của Laporte? Câu trả lời không phải vì trình độ, mà là vì thái độ.
Hồi tháng 10/2015, Laporte từng tuyên bố sẽ cân nhắc khoác áo Tây Ban Nha nếu không có tên trong danh sách đội tuyển Pháp dự EURO 2016. Sau đó gần 1 năm, dưới sự thúc giục của HLV La Roja khi đó là Julen Lopetegui, trung vệ này đã bắt đầu quá trình xin cấp quốc tịch Tây Ban Nha, trước khi bỏ dở vì được Les Bleus triệu tập cho các trận gặp Bulgaria và Hà Lan ở vòng loại World Cup 2018. Chính thái độ lửng lơ ấy đã khiến anh phải trả giá bằng sự lạnh lùng của Deschamps, người sẵn sàng trao cơ hội cho những Kurt Zouma, Kimpembe hay Upamecano thay vì trung vệ số 1 của Man City.
Deschamps cũng không phải người duy nhất ở Pháp nghĩ như vậy. Nói về Laporte, cựu tuyển thủ Willy Sagnol từng nhận xét trên đài phát thanh RMC: “Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy khát khao khoác áo ĐTQG của Laporte. Cậu ấy chọn Les Bleus chỉ vì vinh dự và cơ hội đoạt danh hiệu, chứ không phải vì tình yêu với màu áo xanh”. Xem ra, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Laporte bị phớt lờ. Và có lẽ, trung vệ này cũng hiểu rõ vấn đề khi cho rằng mình bị phớt lờ “không phải vì vấn đề chuyên môn, mà là vì lý do cá nhân”, trong khi vẫn bày tỏ sự nuối tiếc vì “lỡ cơ hội vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp”.
Laporte không phải nạn nhân duy nhất
Laporte không phải sự vắng mặt đáng tiếc duy nhất ở đợt tập trung lần này của ĐT Pháp. Ngoài trung vệ của Man City, HLV Didier Deschamps còn bỏ rơi một loạt cầu thủ đang có phong độ rất tốt ở CLB. Đó là Kingsley Coman (Bayern), Jules Kounde (Sevilla), Djibril Sidibe (Everton), Theo Hernandez (Milan), Christopher Nkunku (RB Leipzig) và Moussa Dembele (Lyon). Đặc biệt, người ta cũng không thể không kể đến Karim Benzema, người vừa có một mùa giải tuyệt vời tại Real Madrid.
7 - Aymeric Laporte là 1 trong 7 trung vệ từng được triệu tập vào đội tuyển Pháp trong 1 năm gần nhất, cùng với Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet, Kurt Zouma, Samuel Umtiti và Dayot Upamecano. Trong số này, chỉ có Laporte và gương mặt mới Upamecano
là chưa ra mắt Les Bleus.
XEM THÊM
M.U bất ngờ muốn 'nẫng' Thiago trên tay của Liverpool
Bình Luận