Nổi tiếng là một chiến lược gia đại tài nhưng khả năng kích thích tinh thần của Pep Guardiola cũng không hề kém cạnh, thể hiện qua đoạn video mới nhất vừa được Man City công bố.

Show truyền hình trên City TV có tên "Fight 'til the end" (tạm dịch: Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng) kể về 30 ngày cuối mùa trước của Man City đã tiết lộ buổi nói chuyện của Pep với các học trò sau chiến thắng 2-0 trước Man United ở Old Trafford.
Nhờ có 2 bàn thắng của Bernardo Silva và Leroy Sane, City đã giành 3 điểm quý giá ngay trên sân đối thủ để đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool. Nhưng trước mặt họ còn trận đấu khó khăn với Burnley ở vòng 36. Và thế là Guardiola đứng lên, ở giữa phòng thay đồ, nhìn vào các học trò đang uể oải và nói:
"Tôi xin chúc mừng tất cả mọi người. Tôi biết thật không dễ dàng để đến đây và có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đặc biệt là trong hiệp 1, luôn có suy nghĩ trong đầu chúng ta và nó lặp đi lặp lại rằng nếu thua thì sao, nếu thua thì sao?
Nếu chúng ta thua thì là thua, nhưng trong hiệp 2, các bạn đã chiến đấu để giành chiến thắng. Đây là chiến thắng cho tất cả mọi người, đặc biệt là với Sane. Anh ấy biết tôi đã chỉ trích anh ấy nhiều như thế nào nhưng Sane vẫn quên chuyện đó đi để cống hiến hết mình trên sân. Những đường chạy không bóng của anh ấy đã giúp ích rất nhiều bởi ở trong những trận đấu kiểu này, chỉ 11 người là không thể làm được.

Các cầu thủ Man City chăm chú lắng nghe lời Pep
Nhưng chúng ta có 1 vấn đề, chúng ta có 1 vấn đề các bạn ạ. Chúng ta đã chiến thắng ngoạn mục và giờ mọi người sẽ nói chúng ta đá đẹp ra sao, đẹp trai thế nào, đặc biệt như thế nào nhưng rồi chúng ta sẽ phải đối đầu với Burnley. Đó là một buổi gặp nha sĩ. Các bạn đều biết sẽ đau thế nào khi phải gặp nha sĩ ở Burnley phải không?
Ngày mai, hãy hồi phục sức lực, chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đó là những điều chúng ta đã làm trước trận derby và giờ chúng ta phải làm tiếp. Sau những gì đã trải qua, tôi không thể nói chúng ta không thể thua trận tới, đương nhiên là chúng ta có thể thua, ai mà ngờ được.
Liverpool cũng hoàn toàn có thể mất điểm trước Newcastle hay Wolves, nên giờ mọi thứ nằm trong tay chúng ta. Hãy bình tĩnh các chàng trai, trước truyền thông và tất cả mọi thứ. Làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, chúng ta không thể dừng lại vào lúc này. Chúng ta có một tuần dài để chuẩn bị cho 2 trận chung kết".
Bình Luận