MU đến nay vẫn chưa bán được một cầu thủ nào ở hè 2025. Quỷ đỏ từng tự hào công bố thương vụ cho Barca mượn Marcus Rashford cả mùa, với toàn bộ lương được chi trả bởi CLB Tây Ban Nha, qua đó giúp họ tiết kiệm khoảng 14 triệu bảng trong 12 tháng.
Thương vụ Rashford thực tế diễn ra khá bất ngờ vào cuối tháng 7, sau khi Nico Williams gia hạn hợp đồng với Bilbao, còn Liverpool từ chối lời đề nghị của Barca dành cho Luis Diaz. Rashford chỉ là "phương án C".
Ở Old Trafford, ưu tiên trước đó là chiêu mộ hơn là bán người, với hơn 200 triệu bảng đã được chi cho bộ ba tấn công mới. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã gây ấn tượng trong trận ra mắt trước Arsenal. Cunha thậm chí còn được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận của CLB.
Hiện tại, MU đang sở hữu tới 10 tiền đạo trong đội hình và muốn thanh lý 4 người trước hạn chót chuyển nhượng vào ngày 1/9. Rasmus Hojlund, người bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận gặp Arsenal, có thể sẽ sớm gia nhập "nhóm thải loại" cùng Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia.
MU đã nhiều năm bán cầu thủ kém hiệu quả, từ thời Sir Alex Ferguson cho đến nay. Doanh thu chuyển nhượng mùa trước đạt 109,18 triệu bảng, tưởng như đã cho thấy bước ngoặt. Song thay vì vậy, MU giờ lại bị dồn vào thế bí bởi những CLB đối thủ sẵn sàng kiên nhẫn chờ cơ hội.
Một vấn đề lớn nằm ở cấu trúc lương. Casemiro gần như chắc chắn sẽ gắn bó đến hết bản hợp đồng 4 năm "quá tay" mà MU trao cho anh vào năm 2022, chủ yếu vì mức lương khổng lồ 350.000 bảng/tuần. Quỷ đỏ thậm chí đã nhờ đến 4 đơn vị trung gian khác nhau để tìm cách bán Casemiro nhưng đều vô ích.
Tình trạng tương tự xảy ra với Sancho, người đến Old Trafford trước Casemiro 1 năm. Cả Ed Woodward lẫn Richard Arnold đều đã phê duyệt những bản hợp đồng này trong nhiệm kỳ đen tối của mình. Woodward khi đó đã nộp đơn từ chức sau vụ Super League thất bại, nhưng vẫn "mua để xoa dịu dư luận", điển hình từ thương vụ kỷ lục Juan Mata năm 2014.
Arnold thì ở mùa hè đầu tiên trên cương vị CEO từng trực tiếp đến Barca để đàm phán vụ Frenkie de Jong. Sau khi MU thua cả hai trận mở màn mùa giải, trong đó thất bại trước Brentford bị coi là "thảm họa thế hệ", nút hoảng loạn đã được bấm. Casemiro và Antony cùng đến trong tình thế đó.
Sancho là một trường hợp đặc biệt rắc rối. Chelsea thậm chí đã trả 5 triệu bảng chỉ để không mua đứt cầu thủ 25 tuổi sau khi mượn anh một mùa đầy thất vọng. Sancho chưa đá một trận Premier League nào cho MU trong gần hai năm, và đã bị loại khỏi đội hình gần như suốt cả mùa giải trước.
Có quá nhiều điều tiếng xoay quanh Sancho, đến mức một số đội từng cảnh báo MU rằng họ nhận thấy CLB này như thể đã "bóp méo thông tin" để hạ thấp cầu thủ, giống như viết hẳn những "bản án treo cổ" về Sancho.
Nếu điều đó có thể chối bỏ, thì điều không thể phủ nhận là đồng chủ sở hữu MU đã công khai bày tỏ sự tiếc nuối về thương vụ Sancho. Sir Jim Ratcliffe hồi tháng 3 đã chỉ đích danh Sancho, Casemiro, Antony, Rasmus Hojlund và Andre Onana là những cầu thủ mà MU "thừa hưởng" hoặc "trả quá đắt". Trong một kịch bản lý tưởng, MU đã bán cả 5 người này trong mùa hè.
Theo một số nguồn tin, cách tiếp cận thẳng thắn, thậm chí cứng rắn của Amorim đã khiến MU mất tiền. Hojlund là cái tên mới nhất bị gạt bỏ sau khi công khai nói về vị trí của mình, và không còn đường quay lại cho Rashford sau khi anh trả lời phỏng vấn khẳng định "sẵn sàng cho thử thách mới". Garnacho thì đã tự đốt cầu nối với CLB khi công khai bất mãn vì bị gạt khỏi đội hình chính trong trận chung kết Europa League.
Hojlund thực tế đã bị bỏ rơi từ sau tuyên bố muốn ở lại, chỉ ít phút sau khi Amorim từ chối đảm bảo tương lai cho anh, bất chấp bàn thắng mà tiền đạo này ghi vào lưới Bournemouth ở Chicago. Giá trị chuyển nhượng của Hojlund giờ đây bị ảnh hưởng nhiều bởi phong độ hơn là phát ngôn, trong khi Chelsea lại đang chờ đợi để ép giá Garnacho.
Có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của MU. Tyrell Malacia, bản hợp đồng giá rẻ sau màn trình diễn ấn tượng trước Ajax thời còn ở Feyenoord, đã không ra sân trận nào cho CLB suốt 550 ngày vì chấn thương đầu gối, và bị thay ra ở 4/5 trận được đá chính dưới thời Amorim.
Cầu thủ 26 tuổi này chỉ đá chính 5 lần trong thời gian cho mượn tại PSV và sẽ hết hợp đồng vào năm sau. Thật khó để mong có CLB nào chi tiền cho một hậu vệ trái mới chỉ đá chính 10 trận trong 2 năm.
Antony chắc chắn đã bị bán nếu như MU không trả gần gấp đôi số tiền Ajax ban đầu yêu cầu vào năm 2022. Cầu thủ chạy cánh này đã tỏa sáng ở La Liga và được gọi trở lại tuyển Brazil, nhưng để tránh lỗ theo quy định PSR của Premier League, MU cần thu về 32,58 triệu bảng. Trên thực tế, không có đội nào thực sự phù hợp và sẵn sàng chi ra con số ấy, nên MU buộc phải tìm giải pháp thỏa hiệp.
Chelsea hiện là đội duy nhất hỏi mua Garnacho, sau khi ba CLB khác từ chối sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng. Garnacho đã chứng minh được năng lực ở Premier League, song The Blues chẳng có gì phải vội vàng. Chelsea thừa hiểu "gian hàng" của MU đang ế ẩm, nên cứ túc tắc chờ đến lúc chợ tàn để "săn sale".
Sau tất cả, bên thiệt vẫn là MU!
Bình Luận