Tối 13/4, Bayindir - bản hợp đồng trị giá 4,3 triệu bảng từ Fenerbahce vào năm 2023, đã có lần ra sân lần đầu tiên ở Premier League. Tuy nhiên, thủ môn 26 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã không tận dụng được cơ hội đó, khi anh để thủng lưới 4 bàn từ 6 cú sút trúng đích của Newcastle và xử lý rất lúng túng trong nhiều tình huống bóng bổng.
Theo thống kê, anh thực hiện 57 đường chuyền nhưng chỉ hoàn thành 27 - đạt tỷ lệ chỉ 47,4%. Pha bóng đáng quên nhất của Bayindir đến vào phút 77 khi anh cố gắng chuyền bóng bổng vào giữa sân nhưng bị Joelinton cắt được, dẫn đến bàn thắng thứ tư của Newcastle nhờ công của Bruno Guimaraes.
Trên mạng xã hội, các fan đã chỉ trích màn trình diễn của Bayindir. Phần lớn đều nêu ý kiến về việc Amorim nên bán cả Bayindir lẫn Onana để mua về người gác đền mới.
Trên trang Instagram cá nhân, Bayindir cũng lên tiếng sau trận MU thua 1-4 trước Newcastle vừa qua như sau: "Thật vinh dự khi được ra mắt Ngoại hạng Anh trong màu áo MU. Ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận về kết quả không như mong đợi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và chiến đấu. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho CLB".
Chắc chắn, bây giờ HLV Ruben Amorim muốn nhanh chóng quên đi thất bại trước Newcastle. Ông nhấn mạnh nhiều lần trong buổi phỏng vấn sau trận rằng, đội bóng cần phải dồn sức tập trung cho trận gặp Lyon tại tứ kết lượt về Europa League 2024/25.
Đó là trận đấu lớn nhất của ông trên cương vị HLV MU cho tới thời điểm này, quyết định đến cơ hội Quỷ đỏ giành danh hiệu và suất dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, Amorim cũng úp mở việc gọi lại Onana hay vẫn trao cơ hội cho Bayindir ở trận đấu tới với Lyon: "Tôi chưa thể nói trước điều gì vào lúc này. Mọi thứ sẽ cần thời gian. Tôi sẽ chọn đội hình mạnh nhất cho trận đấu tới".
Cựu thủ thành Paul Robinson thì cho rằng Onana sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài: "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thi đấu tới đâu. Bạn không thể để một cầu thủ ra ngoài chỉ trong một trận rồi đưa anh ta trở lại ngay sau vài ngày và kỳ vọng cậu ấy chơi với phong độ cao nhất".
Bình Luận