Bom tấn Nico Gonzalez chính thức ra mắt Man City, mặc áo số 14

Tiền vệ Nico Gonzalez, "bom tấn" của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã chính thức được giới thiệu ra mắt NHM đội bóng và anh sẽ tiếp quản chiếc áo số 14 của đội chủ sân Etihad.

Bom tấn Nico Gonzalez chính thức ra mắt Man City, mặc áo số 14

Cầu thủ 23 tuổi người Tây Ban Nha chuyển đến từ Porto với hợp đồng có thời hạn bốn năm rưỡi và sẽ ngay lập tức gia nhập đội hình của Pep Guardiola. Nico Gonzalez tiếp bước Abdukodir Khusanov, Vitor Reis và Omar Marmoush để trở thành tân binh thứ tư của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tiền vệ sinh năm 2002 đã chọn mặc chiếc áo số 14, chiếc áo đã bỏ trống kể từ khi Aymeric Laporte ra đi vào tháng 8/2023. Hậu vệ đồng hương với Nico Gonzalez là cầu thủ mặc áo số 14 trong suốt năm năm rưỡi vô cùng thành công của anh tại Etihad, ra sân 180 lần và giành được 12 danh hiệu.

Trước đó, chiếc áo số 14 cũng từng được mặc bởi Paul Dickov, Eyal Berkovic, Javi Garcia , Wilfried Bony, Roque Santa Cruz và huấn luyện viên đội nữ, Gareth Taylor.

Phát biểu trong buổi giới thiệu ra mắt NHM đội bóng, Nico Gonzalez cho biết bóng đá và Man City là truyền thống của gia đình cầu thủ 23 tuổi. Cha của Nico, ông Fran đã tạo dựng được vị thế huyền thoại cho mình trong suốt sự nghiệp lẫy lừng cùng Deportivo trước khi dành vài năm làm huấn luyện viên tại Man City.

Bom tấn Nico Gonzalez chính thức ra mắt Man City, mặc áo số 14

Và Nico tiết lộ rằng cha anh đã nói với con trai mình rằng chuyển đến Man City sẽ là điều tốt nhất có thể giúp nâng cao sự nghiệp của anh lên một tầm cao mới: "Ông ấy đã ở đây (Man City) hai năm. Đó là lý do tại sao ông ấy luôn khuyên tôi rằng nếu có cơ hội, tôi nên đến đây. Cha tôi luôn nói rất hay về Manchester, về thành phố này và tất nhiên là về đội bóng nữa".

"Cha nói với tôi rằng tôi sẽ rất thích nơi đây và tôi sẽ rất hạnh phúc ở đây. Ông ấy rất thích sống ở đây và tôi thậm chí đã từng đến thăm một lần, tôi thực sự thích thành phố này. Về câu lạc bộ, điều đầu tiên cha nói với tôi là mọi người và nơi này đều tuyệt vời và là nơi tốt nhất ông từng thấy. Tôi nghĩ tôi sẽ rất thích đội bóng này", Nico nói thêm.

Nico cũng đề cập đến việc kinh nghiệm sâu rộng của cha anh vô cùng có giá trị trong việc truyền cảm hứng và giúp định hình sự nghiệp của anh cho đến nay. Hơn nữa, anh tiết lộ rằng việc gia nhập Man City cũng đã giúp một trong những mong ước bấy lâu của cha anh trở thành hiện thực.

"Rõ ràng là bố tôi đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Ông luôn cố gắng phát huy hết khả năng của tôi và cố gắng tư vấn cho tôi mọi thứ anh ấy có thể. Và tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp tôi rất nhiều và giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn. Ông luôn nói với tôi rằng đến đây sẽ là điều tuyệt vời nhất. Thậm chí vài năm trước, ông ấy vẫn luôn nói rằng ông muốn tôi chơi ở đây!. Bây giờ ông ấy rất hạnh phúc và tôi thấy tự hào".

    Bình Luận