Vâng, Man City “có quyền” đau buồn với vị trí á quân mùa này của họ. Nhưng với đội bóng cùng thành phố là M.U, với bề dày truyền thống hoàn toàn đè bẹp những gì đáng để “Man Xanh” tự hào nhất, nhích được thêm 1 vị trí trong 6 vòng đấu còn lại, để kết thúc mùa bóng với một chỗ đứng trong “top 4”, thì e rằng còn hạnh phúc hơn cả những lần vô địch trước đây.
Vị trí số 4 mà M.U mong ước đang thuộc quyền sở hữu của Chelsea, nhưng đấy không hề là cuộc đua M.U - Chelsea. Đội số 3 Leicester thật ra cũng sẽ xoa tay mãn nguyện nếu họ kết thúc mùa bóng ở vị trí... số 4. Tóm lại, người ta chỉ đang đua vào “top 4”, chứ cụ thể là 3 hay 4 thì chẳng có gì quan trọng. Đấy là cái nhìn tổng quát. Giả sử Man City kháng án không thành công và bị cấm dự các cúp châu Âu mùa tới thì mục tiêu “top 4” sẽ thành “top 5”. Mặt khác, M.U chỉ là một trường hợp cụ thể. Wolverhampton cũng đang có mục tiêu tương tự như M.U: cố tiến vào nhóm có vé dự Champions League mùa tới. Ngược lại, dù Leicester đang đứng trên Chelsea thì điều quan trọng đối với cả hai vẫn là như nhau - chỉ là cố trụ lại “top 4” (hoặc “top 5”, tùy vào câu chuyện của Man City).
Đại dịch thật ra vẫn chưa bị chế ngự hoàn toàn. Chưa kể, loại hình bóng đá sau dịch gồm quá nhiều điều đáng ghét, đến nỗi đấy không thể là thứ bóng đá thật sự hấp dẫn. Không bao giờ! May thay, ít ra thì cũng còn đấy những điều rất đáng theo dõi. Bên cạnh cuộc đua giành suất dự Champions League, còn có cuộc chiến chống rớt hạng, mà chỗ liên quan nhãn tiền chính là thái độ “phải thắng để tồn tại” của West Ham, trong trận thắng bất ngờ trước Chelsea vừa qua.
Quá rõ ràng: Premier League cứ phải cố đá nốt phần còn lại không phải để giải quyết ngôi vô địch! Và trước mắt, quyết định đá nốt phần còn lại rút cuộc đã tỏ ra hợp lý. Ai cũng biết, đấy trước tiên là câu chuyện tiền bạc. Phải đá để tránh những kiện tụng phiền phức liên quan đến các hợp đồng “khủng” đã ký. Nhưng bóng đá - kể cả loại hình bóng đá bất đắc dĩ này - rút cuộc vẫn luôn là một phần của cuộc sống. Người ta cố giải quyết những chuyện rất... “xôi thịt”, nhưng kết quả tuyệt vời lại xuất hiện ở khía cạnh khác: bóng đá đâu phải chỉ gồm mỗi danh hiệu vô địch!
XEM THÊM
Liverpool 'chung mâm' với Arsenal sau thất bại bẽ mặt trước Man City
5 sai lầm của Klopp khiến Liverpool thua muối mặt Man City
Bruno Fernandes và hàng loạt kỷ lục sau trận M.U đại thắng Brighton
Bình Luận