Ngoại hạng Anh vừa trải qua “phiên chợ” Hè khá kỳ lạ. Bởi “phiên chợ” ấy khá im ắng trong phần lớn thời gian, rồi bỗng nhiên bùng nổ ở 2 ngày cuối cùng để giải đấu này thêm một lần nữa lập kỷ lục chuyển nhượng. Ở đó, có những đội bóng nở nụ cười mãn nguyện và cũng có những gương mặt thất vọng...

Bùng nổ ở 2 ngày cuối
Rất nhiều chuyên gia đã nói về việc Premier League đang có một mùa Hè ảm đảm nhất lịch sử. Ý kiến này thậm chí còn được lượng hoá bằng các con số. Cụ thể, tính đến hết thứ Ba (6/8), 20 đội bóng ở Ngoại hạng Anh mới thực hiện thành công 76 vụ mua sắm. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2002 tới nay (năm ấy có104 vụ).
Tính đến hết ngày 6/8, tổng số tiền Premier League chi ra mới hơn 1,1 tỷ bảng. Thời điểm đó chỉ còn 2 ngày nữa là TTCN mùa Hè 2019 ở Anh sẽ khép lại. Thế nên chẳng ai nghĩ rằng xứ sương mù có thể lập kỷ lục mới về chuyển nhượng Hè. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Trong 2 ngày cuối, liên tiếp những vụ mua bán được thực hiện. Arsenal chiêu mộ thành công David Luiz, Kieran Tierney. Tottenham có chữ ký của Lo Celso... Tất cả đã đẩy tổng số tiền mà cả 20 CLB của giải đấu chi ra trong Hè 2019 lên tới 1,44 tỷ bảng.

Như vậy, trong mùa Hè từng bị đánh giá là ảm đạm nhất lịch sử thì Premier League lại lập kỷ lục chuyển nhượng mới. Con số 1,44 tỷ bảng đã vượt qua kỷ lục cũ 1,42 tỷ bảng được lập ở Hè 2017. Cuối cùng, xứ sương mù vẫn trở lại với đúng vị thế của nó. Đây luôn là giải đấu mua sắm nhiều nhất ở châu Âu.
Ai thành công, ai thất bại?
Thành công nhất chắc chắn phải là Arsenal. Pháo thủ kết thúc mùa giải trước mà không được dự Champions League. Tất cả khiến họ chỉ có quỹ chuyển nhượng 45 triệu bảng. Đó là ngân sách quá eo hẹp trong thời đại mà giá cầu thủ bị đẩy lên điên rồ như hiện tại. Hè 2019 mở ra trong sự ảm đạm với những CĐV Pháo thủ.
Nhưng bằng những phi vụ đàm phán khôn ngoan, Arsenal lại là đội mua sắm thành công nhất. Họ mang về một loạt những tân binh được đánh giá cao như Nicolas Pepe, Dani Ceballos… Rồi trong ngày cuối cùng, họ có thêm David Luiz, Kieran Tierney. Họ còn đẩy đi được Alex Iwobi với giá 35 triệu bảng để cân bằng thu chi. Tổng kết, Arsenal Hè này với nghệ thuật đàm phán, mượn, mua và đặc biệt là... trả góp, vẫn có rất nhiều tân binh chất lượng dù ngân sách chỉ là 45 triệu bảng. Raul Sanllehi, Trưởng bộ phận chuyển nhượng của Pháo thủ, đang được coi là người hùng mới của Emirates với một kỳ chuyển nhượng ảo diệu.
Một đội nữa có thể nở nụ cười là Tottenham. Họ lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chi 55 triệu bảng mua Tanguy Ndombele hồi đầu Hè. Sau đó, họ hoạt động khá yên ắng. Mauricio Pochettino cũng phải lên báo bóng gió về việc ông không hài lòng về chính sách chuyển nhượng của CLB. Thế nhưng ngày cuối cùng, Spurs mang về một lúc 2 tân binh Lo Celso và Ryan Sessegnon. Giờ thì Pochettino có quyền hài lòng về lực lượng ông có trong tay.

Vậy đâu là những gương mặt thất bại? Một lần nữa, cái tên đầu tiên phải nói tới là M.U. Thậm chí, PCT Ed Woodward đang bị coi là kẻ bị các CĐV căm ghét nhất. Quỷ đỏ đã mang về Daniel James, Wan-Bissaka và Harry Maguire. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để khiến các CĐV của họ hài lòng. Trong vụ Maguire, nhiều chuyên gia cho rằng M.U đã để Leicester ép giá. Nhưng hãy tạm thời bỏ qua điều này. Bởi Maguire vẫn còn thời gian để chứng tỏ tài năng.
Vấn đề khiến Ed Woodward bị chỉ trích nhiều nhất là M.U đã để Romelu Lukaku và Ander Herrera ra đi trong khi không mang về được sự thay thế nào. Quỷ đỏ đã thất bại trong tất cả những vụ chiêu mộ tiền vệ như Bruno Fernandes, Sergej Milinkovic-Savic hay cả Christian Eriksen. Trong đó, riêng vụ Eriksen, báo chí Anh tiết lộ tiền vệ người Đan Mạch không chịu sang M.U vì không tin vào tham vọng của Quỷ đỏ. Đó là nỗi đau dành cho Ed Wooward.
Một đội bóng nữa cũng có thể bị coi là gây thất vọng là... Liverpool. Juergen Klopp liệu có tự tin quá không khi mà ông không mang về bất kỳ sự bổ sung nào? Câu trả lời sẽ có khi trái bóng bắt đầu lăn.
Bình Luận