Cảm tạ Chelsea, 'chiến dịch bảo vệ Amorim' đã thành công mỹ mãn

Chiến thắng 2-1 quan trọng của MU trước Chelsea tại vòng 5 Premier League chắc chắn đã giúp HLV Ruben Amorim bảo toàn chiếc ghế của mình, ít nhất trong một thời gian nữa. Sự hứng khởi giờ đang bao trùm Old Trafford...

Cảm tạ Chelsea, 'chiến dịch bảo vệ Amorim' đã thành công mỹ mãn

Trước khi trận đại chiến giữa MU và Chelsea diễn ra, khá đông người hâm mộ bông đùa rằng họ muốn "Chelsea hi sinh vì đại cục". Lý do được đưa ra là nếu The Blues hạ Quỷ đỏ, HLV Ruben Amorim có thể sẽ mất ghế, từ đó khiến "kho điểm MU" không còn được bảo toàn. 

Về phần Amorim, ông quả thực cần một chiến thắng bằng bất kỳ giá nào trước Chelsea, và thực sự là cái giá không hề đơn giản. Ngay cả với tiêu chuẩn "kịch tính" của MU thời hiện đại, cuộc đọ sức này cũng quá đỗi biến động. Một thẻ đỏ cho mỗi bên trong hiệp một, một trận đấu mà chiến thắng trên sân nhà tưởng như đã chắc chắn thì bỗng chốc trở nên mong manh.

Trận mưa như trút ở Manchester khiến mặt sân lúc thì trơn trượt cực nhanh, lúc thì lại chậm chạp nặng nề. Mỗi pha bóng đều khó lường, mỗi quyết định đều đầy rủi ro, như thể tất cả đã sẵn sàng cho một cú "tự hủy" nữa của MU. Thế nhưng, Amorim đã có được chiến thắng thứ hai ở Premier League 2025/26. 

Tất cả điều này rõ ràng có "công lao" không nhỏ từ Chelsea. Thủ thành Robert Sanchez bị đuổi ngay đầu trận sau pha băng ra truy cản ác liệt mà HLV Enzo Maresca phải thốt lên rằng "tôi thà bị dẫn trước 1-0 sau 3 phút còn hơn là chỉ còn 10 người sau 3 phút". Bản thân nhà cầm quân người Italia dường như cũng "góp sức" cho MU bằng việc rút một loạt cầu thủ tấn công của Chelsea, với Estevao cùng Neto đều rời sân trước thời điểm phút thứ 10.

Cảm tạ Chelsea, 'chiến dịch bảo vệ Amorim' đã thành công mỹ mãn

Đến phút 21, tới lượt Cole Palmer ra nghỉ vì chấn thương. Đúng là đến ông trời cũng thương xót MU. Chẳng thế mà khi hai đội trở lại thế 10 đấu 10 cân bằng vì tấm thẻ đỏ của Casemiro, Chelsea đã kiểm soát thế trận song không thể tạo ra nhiều nguy hiểm ngoại trừ pha lập công rút ngắn cách biệt của Trevoh Chalobah. Sức sát thương của The Blues gần như hoàn toàn biến mất do không còn các mũi công quan trọng.

Dù vậy, pha làm bàn Chalobah đã khiến bầu không khí tại Old Trafford căng thẳng tột độ. Chỉ đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ MU mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Amorim cũng vậy. Sau thất bại thảm hại 0-3 trước Man City ở vòng 4 với áp lực đè nặng, ông lại được cứu theo một kịch bản điên rồ. 

Chelsea đã làm hết sức có thể? Có lẽ vậy. Tuy nhiên, không thể vì câu chuyện vui này mà bỏ qua một vài điểm tích cực của MU. Trước Chelsea, Quỷ đỏ cho thấy họ vẫn còn lửa. Chẳng riêng gì Casemiro, những cầu thủ khác của MU như Luke Shaw, Harry Maguire hay Matthijs de Ligt đều có các pha tranh chấp quyết liệt với đối phương. Quá nhiều lần trong mùa giải này, các cầu thủ MU thất bại trong những cuộc đối đầu tay đôi với đối thủ, song đêm qua thì không, và đó là một trong những lý do quan trọng giúp họ giành trọn 3 điểm.

Cảm tạ Chelsea, 'chiến dịch bảo vệ Amorim' đã thành công mỹ mãn

Về phần Amorim, ông có thể sẽ không được công nhận nhiều vì cả hai bàn thắng của MU đều đến khi họ đá hơn người trong hiệp 1. Dù vậy, cần có cái nhìn công bằng hơn. Hai wing-back Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui có rất nhiều khoảng trống trong hiệp 1 và chạm bóng liên tục. Dorgu thậm chí suýt kiến tạo cho Bryan Mbeumo ngay phút thứ 3 bằng một quả tạt từ cánh trái.

Bàn mở tỉ số của Fernandes đến từ tình huống "wing-back chuyền cho wing-back", khi Mazraoui tạt bóng để Dorgu đánh đầu trả ngược cho Fernandes xé lưới Chelsea. Bàn của Casemiro cũng bắt nguồn từ một quả tạt của Mazraoui bên cánh phải, rồi Dorgu đánh đầu trả bóng vào vòng cấm. MU thực tế đã nhập cuộc tốt ngay cả trước lúc Sanchez bị đuổi. 

Dù sao thì đây vẫn là một kết quả giúp Amorim có cho mình khoảng thở cần thiết. Một kết quả tệ nữa sẽ kéo theo áp lực nặng nề hơn. Ông vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình thế nguy hiểm, song MU sẽ bước vào chuyến làm khách tới Brentford cuối tuần tới với tinh thần tích cực hơn. Nếu thắng trận đó rồi hạ tiếp Sunderland tại Old Trafford, Amorim có thể tận hưởng đợt FIFA Days tháng 10 một cách nhẹ nhõm, không phải lo sợ sẽ nhận được cuộc gọi không mong muốn từ Sir Jim Ratcliffe.

Dĩ nhiên rồi, để vẽ ra viễn cảnh lạc quan cho Amorim và MU như vậy, người hâm mộ Premier League cần phải cảm ơn Chelsea.

    Bình Luận