
Chuyển tới sân StJames’ Park dưới dạng miễn phí sau khi hết hợp đồng với West Ham hồi tháng 7/2019, Carroll đã chứng tỏ anh đúng là “món hàng” rẻ tiền khi chưa có nổi bàn thắng nào sau 14 lần ra sân cho Newcastle từ đầu mùa.
Chẳng phải ngẫu nhiên, West Ham để Carroll tự do ra đi. Muốn tìm được lần gần nhất chân sút 28 tuổi này “nổ súng”, ta phải ngược về tận… tháng 1/2019. Đó là khi anh ấn định thắng lợi 2-0 cho West Ham trước Birmingham ở vòng 3 FA Cup.
Đã 15 tháng 22 ngày trôi qua, Carroll chưa được ăn mừng bàn thắng. Một phần nguyên nhân vì tiền đạo này thường xuyên chấn thương. Tính từ đầu mùa giải 2018/19 đến giờ, Carroll đã ngồi ngoài tổng cộng… 350 ngày để dưỡng thương. Gần nhất, Carroll bị rách cơ trong một nỗ lực nhảy lên đập bóng chuyền ở một buổi tập hồi tháng 2. Hệ quả là, cho đến lúc này, chẳng cần lệnh cách ly của chính phủ, Carroll vẫn cứ phải nghỉ thi đấu.
Với mức lương 20 nghìn bảng/tuần nếu ngồi dự bị và tăng lên 75 nghìn bảng/tuần nếu đá chính hoặc 35 nghìn bảng khi được vào thay người, Carroll tưởng như món hời của Newcastle. Nhưng những gì diễn ra cho thấy, cựu tuyển thủ Anh này hóa ra lại là “cục nợ”.
Và có lẽ Carroll nên nghĩ đến việc tìm đội bóng mới khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng 6 tới đây. Bởi chẳng có lý do gì để một Newcastle đầy tham vọng sau khi đổi chủ phải gia hạn với một chân sút “vô hình” như anh.
Giả dạng “Vua hổ” ăn mừng Newcastle đổi chủ |
XEM THÊM
Một số cầu thủ M.U gặp rắc rối khi ở nhà quá lâu, cần có chuyên gia tư vấn
Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry
Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?
Bình Luận