
Lẽ thường, nghiễm nhiên Aubameyang - với tư cách là ngôi sao số một và cũng là đội trưởng - sẽ có suất đá chính trong trận derby Bắc London quan trọng, nhưng sau khi chân sút người Gabon đến muộn ở buổi tập trước trận, mà theo một số thông tin là vì bị tắc đường, anh đã bị HLV Arteta phạt không cho thi đấu.
Ngôi sao 31 tuổi được thay thế bởi Alexandre Lacazette, tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trên chấm phạt đền trong hiệp 2, cũng là bàn ấn định chiến thắng cho Pháo thủ.
Bản thân Aubameyang đã tỏ ra giận dữ vì bị cho ra rìa và đi ngay vào đường hầm sau khi trận đấu khép lại thay vì ở lại sân chia vui cùng đồng đội. Nhưng quyết định của Arteta lại nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ khác.
Nói về sự việc này, Arteta cho hay: "Đó là cách tập thể hoạt động, chúng ta cần phải tôn trọng những người khác. Nhưng cậu ấy vẫn là một chàng trai tuyệt vời".
"Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội, là đội trưởng của chúng tôi, những chuyện thế này không ai muốn. Chúng tôi luôn tiến lên phía trước và đang hạnh phúc với chiến thắng này".
"Trong cuộc đời, chúng ta còn rất nhiều thứ khác để nghĩ đến. Giữ kỷ luật luôn khó khăn nhưng công việc là công việc", HLV 38 tuổi người Tây Ban Nha kết luận.
Bình Luận