Cầu thủ Liverpool đòi về sân tập cũ để tránh... gió

Liverpool chứng minh không phải thứ nào mới cũng tốt. Chỉ 4 tháng sau khi chuyển sang khu phức hợp mới ở Kirkby, các cầu thủ The Reds đã nằng nặc đòi về Melwood cổ kính.
Cầu thủ Liverpool đòi về sân tập cũ để tránh... gió

Khu phức hợp ở Kirkby được xây dựng vô cùng hiện đại với chi phí lên tới 50 triệu bảng, rộng 9.200 dặm vuông, bao gồm 3 sân bóng, 2 phòng gym, 1 trung tâm thể thao, 1 hồ bơi và 1 khu chơi bóng chuyền bãi biển.

Bên trong tòa nhà trung tâm, Liverpool cho xây dựng một phòng thay đồ khổng lồ nơi các cầu thủ có thể thoải mái thư giãn trên một chiếc sofa cỡ đại. 

Trong phòng tập đặc biệt, các cầu thủ có thể được thử sức với những điều kiện khắc nghiệt như nóng 40 độ C, độ ẩm 90% hay thậm chí cả không khí loãng.

Văn phòng của HLV Klopp có ban công hướng ra các sân tập. Từ đây, ông có thể quan sát tình hình luyện tập của toàn bộ các lứa tuổi, từ đội trẻ đến đội một.

Trung tâm mới của Liverpool

Tuy nhiên, trung tâm tập luyện mới này bị các cầu thủ gọi vui là "Cảng gió" vì ở đây gió quá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng các buổi tập, thậm chí có thể gây nguy hiểm trong mùa mưa gió.

Cùng với đó, có thêm yếu tố... tâm linh. Các cầu thủ cho rằng trung tâm Kirkby mang đến điềm gở bởi ở thời điểm mới chuyển đến, họ đứng thứ 3 ở Premier League nhưng bây giờ thì đứng tận thứ 6, sau chiến thắng 1-0 trước Wolves.

Hệ quả, chỉ sau 4 tháng, các cầu thủ nằng nặc đòi trở lại sân tập Melwood - nơi đóng quân của đội một Liverpool suốt 70 năm qua. Nếu các cầu thủ thực sự quyết tâm, BLĐ The Reds nhiều khả năng phải nghe theo và biến trung tâm Kirkby chỉ là nơi luyện tập của lứa trẻ.

    Bình Luận