Chào mừng Ten Hag đến với McFred United!

Ai đó từng nói: “Xuẩn ngốc là làm đi làm lại một việc theo cách giống nhau và hi vọng kết quả sẽ khác đi”. Với trường hợp của MU, đó là tiếp tục sử dụng bộ đôi McTominay và Fred (vẫn được gọi tắt là McFred) ở hàng tiền vệ...
Chào mừng Ten Hag đến với McFred United!

Roy Keane: “Fred và McTominay không có trí thông minh bóng đá”. Paul Scholes: “Fred để mất bóng suốt. McTominay không hiểu cầm bóng để làm gì, khi phía trước có Sancho, Rashford? Lẽ ra anh ta phải chuyền cho Eriksen. Đó là một tội ác”.

Khi bộ đôi huyền thoại từng hợp thành cặp tiền vệ trung tâm hay nhất trong lịch sử MU cùng lên tiếng, chúng ta hiểu rằng việc các CĐV thất vọng khi thấy Fred và McTominay cùng có tên trong đội hình xuất phát, và nổi cơn thịnh nộ sau khi chứng kiến màn trình diễn của họ, không hề cảm tính một chút nào.

Không ai biết Ten Hag đã nhìn thấy những gì trong các buổi tập. Việc McFred không thể cùng có mặt trên sân - với nhiều CĐV khó tính thì thậm chí cả hai đều không nên xuất hiện trên sân - là bài học đớn đau mà các CĐV của MU đã nhận ra từ lâu. Fred không phù hợp với vị trí số 6, bởi anh gặp vấn đề với việc nhận bóng trong thế xoay lưng với khung thành của đối phương. McTominay càng không phù hợp, bởi anh tỏ ra bất cẩn trong mọi hành động của mình. Với McFred trên sân, hàng tiền vệ của MU vừa không tạo được nhiều cơ hội, vừa không ngăn được đối phương tạo ra cơ hội. 

Có một thống kê đáng buồn, nói lên khá nhiều vấn đề của MU với McFred nói chung và McTominay nói riêng. Trong 78 phút có mặt trên sân, McTominay chỉ chạm bóng có 38 lần, tung ra 27 đường chuyền và chỉ 18 trong số đó đi trúng đích (tỉ lệ là 67%). Đó là những thống kê thường thấy ở các tiền vệ công, thậm chí tiền đạo, những người luôn phải hoạt động trong những không gian chật hẹp và ưu tiên những pha xử lý nhiều rủi ro. Chứ không phải ở một tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ kết nối và kiểm soát như McTominay. Thậm chí, xét về số đường chuyền chính xác, McTominay còn kém cả thủ thành David de Gea, người có 21 lần đưa bóng tới chân đồng đội.

Cả McTominay lẫn Fred đều chơi tệ hại nơi hàng tiền vệ của MU

Rõ ràng, nếu MU muốn tiến lên, họ cần một cặp tiền vệ trung tâm mới chất lượng hơn McFred. Cùng ngày MU nhận thất bại 1-2 trước Brighton trong show diễn tệ… như bình thường của McFred, Twitter dậy sóng với pha bóng Frenkie de Jong thể hiện trong trận giao hữu giữa Barca với Pumas UNAM. Tiền vệ người Hà Lan, trong thế quay lưng và chịu sức ép lớn, dễ dàng xoay người thoát đi sau đường chuyền của hậu vệ cánh, kéo bóng tới gần vòng cấm của đối phương trước khi vỉa má ra biên cho đồng đội. Đá tiền vệ phải thế! MU cần phải có một cầu thủ như thế!

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu MU không mua được De Jong? MU sẽ chuyển sang một mục tiêu khác (một lựa chọn không khả thi)? Thay McFred bằng những tiền vệ khác trong đội? Hay vẫn dùng McFred và hi vọng họ sẽ chơi khác đi? Nếu sau đây một tháng, Ten Hag vẫn thấy mình bị cuốn vào những câu hỏi này, thì xin chúc mừng, ông đã chính thức là một thành viên của McFred United!

McTominay là không thể thay thế?
Đây là mùa giải thứ tư liên tiếp McTominay có mặt trong đội hình xuất phát của MU ở trận ra quân mùa giải. Cũng là mùa thứ hai liên tiếp của cặp McFred.

Mùa giải    Cặp tiền vệ trung tâm
2022/23       McTominay, Fred
2021/22       McTominay, Fred
2020/21       McTominay, Pogba
2019/20       McTominay, Pogba
2018/19       Pereira, Fred
2017/18       Matic, Pogba
2016/17       Fellaini, Herrera

    Bình Luận