So với Man City, Chelsea chỉ thực hiện 1 thương vụ. Đó là khi họ chiêu mộ Mathis Amougou từ Saint-Étienne với giá 12,5 triệu bảng. Chiều ngược lại, Chelsea giảm bớt được kha khá quỹ lương nhờ việc cho nhiều ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca cho mượn.
Tuy nhiên, vào mùa hè năm ngoái, đó là một câu chuyện khác đối với Chelsea khi họ chiêu mộ một số cầu thủ tấn công mới, một trong số đó là Jadon Sancho, đến theo dạng cho mượn từ Manchester United.
Theo Romano, Sancho sẽ gia nhập Chelsea theo một hợp đồng chuyển nhượng vĩnh viễn: "Tôi biết rằng Chelsea vẫn rất hài lòng và nghiêm túc trong việc ký hợp đồng với Jadon Sancho. Nghĩa vụ mua đứt là không còn nghi ngờ gì nữa.
Cậu ấy sẽ là một cầu thủ của Chelsea vào cuối mùa giải. Không nghi ngờ gì nữa. Điều đó được đảm bảo. Bất chấp những lời chỉ trích xung quanh màn trình diễn gần đây của Sancho, Chelsea rất hài lòng với những gì cậu ấy đã và đang thể hiện.
Cheslea đang bảo vệ cầu thủ và khoản đầu tư của họ. Mức giá cuối cùng mà Chelsea sẽ trả cho cầu thủ sẽ là từ 22 triệu đến 25 triệu bảng dựa trên vị trí cuối cùng khi Ngoại hạng Anh 2024/25 kết thúc".
Cơ hội để Sancho quay lại Old Trafford có lẽ đã đóng sập vì hành động thiếu suy nghĩ cách đây vài ngày. Sancho đã khiến người hâm mộ Man United nổi giận, khi gửi thông điệp "tự do" đến Marcus Rashford, người vừa có trận ra mắt Aston Villa sau khi bị Quỷ đỏ đẩy đi theo dạng cho mượn.
Rashford đã ra mắt Villa từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 tại vòng 4 FA Cup trước Tottenham. Sau trận đấu, Rashford chia sẻ trên Instagram: "Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội." Dưới bài đăng này, Jadon Sancho - hiện đang thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn, đã bình luận: "Tự do rồi". Đây được coi là lời chào tạm biệt của Sancho và Rashford khi thoát khỏi "cảnh lưu đày" tại Man United.
Bình Luận