
Không khó để nhận ra việc HLV Tuchel đặt sự chắc chắn của hàng thủ lên vị trí số Một trên danh sách ưu tiên ngay khi vừa tới Chelsea. Sơ đồ 3 trung vệ, cùng với việc các cầu thủ được yêu cầu pressing quyết liệt và có hệ thống mỗi khi mất bóng, là một số trong những điều chỉnh của ông Tuchel giúp Chelsea “lột xác” ở khả năng phòng ngự. Khi hệ thống được đề cao, thì yếu tố cá nhân cũng ít được nhắc tới hơn.
Thủ môn Mendy vẫn chơi tốt, nhưng không ai cho rằng Chelsea giữ sạch lưới là do công của anh (vì Kepa cũng từng có 2 trận sạch lưới liên tiếp mà). Tuy nhiên, tất cả đã phải thay đổi sau trận đấu với Leeds. “Chúng ta đã thua nếu không có Mendy”, nhiều CĐV của Chelsea viết. HLV Tuchel cũng tri ân Mendy trong cuộc họp báo sau trận. Thực sự là nếu không có những pha cứu thua khó tin của Mendy, mành lưới của The Blues đã chắc chắn bị xâm phạm.
Hài hước là ở chỗ, nhờ màn trình diễn trước Leeds, Mendy đã có dịp “nhắc nhở” người ta anh đang có phong độ ấn tượng như thế nào. Thủ môn người Senegal như vậy đã có 8 trận giữ sạch lưới sau 10 trận đấu dưới quyền Tuchel, và chỉ để thua 2 bàn trong 10 trận ấy. Tính ra, số lần giữ sạch lưới của anh (19) còn nhiều hơn số bàn thua mà anh phải nhận (18).
Bình Luận