Choáng váng Van Dijk "thập tử nhất sinh" năm 20 tuổi, phải viết "di chúc"

Virgil van Dijk đang nổi lên như là ngôi sao sáng giá nhất của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng ít ai biết rằng, siêu trung vệ của Liverpool suýt chút nữa đã qua đời khi mới 20 tuổi.

   

Video màn trình diễn của Van Dijk mùa giải 2019/20

Năm 2011, Virgil van Dijk chính thức bước chân vào nghiệp quần đùi áo số với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi mới bén duyên với nghề, cầu thủ sinh năm 1991 này chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Tuy nhiên, Van Dijk không đủ nhanh để có thể thành công ở vị trí đó.

Choáng váng Van Dijk "thập tử nhất sinh" năm 20 tuổi, phải viết "di chúc" - 1

Bức ảnh thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Van Dijk

Van Dijk phải vô cùng cảm tạ cố tuyển thủ Hà Lan Martin Koeman. Chính ông đã đưa Van Dijk về Groningen, khi không một đội bóng nào khác chào đón anh. Trước đó, Van Dijk có thời gian 1 năm ăn tập ở lò đào tạo Willem II, song cũng chẳng có tương lai. HLV đội trẻ Edwin Hermans khẳng định Virgil có "quá nhiều hạn chế".

Cho đến hôm nay, hành trình mà Virgil van Dijk đã đi thật sự kinh ngạc. Trung vệ huyền thoại Jaap Stam mới đây tiết lộ rằng không có đội bóng Hà Lan nào đánh giá cao tài năng và những tố chất mà Van Dijk đang sở hữu. Thậm chí, cũng vì không có đội bóng quê nhà nào ký hợp đồng, Van Dijk mới phải phiêu bạt sang Celtic năm 2013.

Không phải tự nhiên các đội bóng Hà Lan "xa lánh" Van Dijk. Năm 2012, chưa đầy một năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đổ bệnh. Đừng nói đến sự nghiệp mà ngay cả sinh mạng của cầu thủ này cũng suýt nữa mất đi.

Khi mẹ của chàng trai 20 tuổi này đến thăm ở CLB Groningen, bệnh tình của Van Dijk đã trở nặng. Bà mẹ người Surinam lập tức đưa con trai đến bệnh viện. Các bác sỹ chẩn đoán Van Dijk bị vỡ ruột thừa gây viêm ruột thừa, viêm phúc mạc và tệ hơn nữa là nhiễm trùng thận.

Một cuộc phẫu thuật khẩn cấp diễn ra, nhưng các bác sỹ thừa nhận nó chỉ giúp kéo dài sự sống. Van Dijk thực sự đã "ăn tối với tử thần". Gia đình được thông báo chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Quả bóng bạc 2019 ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Choáng váng Van Dijk "thập tử nhất sinh" năm 20 tuổi, phải viết "di chúc" - 2

Van Dijk mắc 3 căn bệnh chết người ở tuổi 20

Những ngày tháng khốn khổ ấy vẫn in hằn trong tâm trí Van Dijk. Anh nhớ lại: "Tôi tỉnh dậy sau ca mổ và thấy mình nằm trên chiếc giường ấy. Điều duy nhất tôi có thể thấy là những ống tiêm, những dây dợ lủng lẳng. Cơ thể tôi như bị xé toạc và tôi không thể làm bất cứ điều gì".

Van Dijk kể về những ngày tháng ấy cho tờ Daily Mail: "Sự sống của tôi đứng trước thử thách. Mẹ tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Tôi phải ký vào một số giấy tờ. Đó thực sự là những tờ di chúc. Nếu tôi chết đi, tôi muốn gửi phần tiền mình dành dụm cho mẹ. Tất nhiên, chẳng ai muốn nói về điều đó. Nhưng chúng tôi phải đối mặt với thực tế".

Phép màu đã đến với Virgil. Nhờ vào thể trạng tuyệt vời, anh dần vượt qua cơn bạo bệnh và hồi phục. Nền tảng thể lực tốt ở tuổi 20 chính là một phần lý do giúp Van Dijk chiến thắng trong cuộc chiến với tử thần. Đến năm 2013, anh đã có thể chơi bóng trở lại, và tiếp tục hành trình đầy nỗ lực của mình.

Van Dijk được tiến cử cho Ajax - đội bóng lớn nhất Hà Lan. Tuy nhiên, Giám đốc kỹ thuật Marc Overmars đóng sập cánh cửa. Một vài lời đề nghị khác được đưa ra, ví như đội bóng hạng Nhất Anh Brighton hay Krasnodar của Nga. Nhưng Celtic là điểm đến mà Van Dijk lựa chọn.

Choáng váng Van Dijk "thập tử nhất sinh" năm 20 tuổi, phải viết "di chúc" - 3

Van Dijk nổi lên như là ngôi sao sáng giá nhất Ngoại hạng Anh thời điểm này

Van Dijk tự nhận mình là một phiên bản của Rio Ferdinand, nhưng cao cấp hơn. Sau 115 trận cùng Celtic, Virgil đến nước Anh, gia nhập Southampton, ở lại đội bóng này 2 mùa rưỡi trước khi đến với Liverpool trong bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử cho một hậu vệ ở thời điểm tháng 1/2018.

Mọi thứ hôm nay như một câu chuyện huyền sử, và Van Dijk đang chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Quả bóng bạc 2019 hứa hẹn sẽ còn gặt hái những thành công vang dội hơn nữa. Tất cả xuất phát từ ý chí phi thường của kẻ đã từng "ăn tối với tử thần".

    Bình Luận