- Nhận định bóng đá Man City vs Aston Villa
Man City dễ dãi trên sân nhà
Theo lẽ thường, việc một đội bóng được chơi trên sân nhà luôn được xem là lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, với Man City thì yếu tố “địa lợi” lại không mang nhiều ý nghĩa lúc này. Lý do là bởi hàng thủ của Man City đang tỏ ra khá dễ dãi khi tiếp đón các vị khách ở Premier League 2024/25. Đây quả là điều đáng lo ngại, trong bối cảnh Man City phải so tài với Aston Villa có hàng công sắc bén. Thật vậy, nếu Aston Villa đã ghi tổng cộng 12 bàn ở 4 vòng gần nhất, thì Man City lại để thủng lưới ít nhất 2 bàn ở 3/4 trận sân nhà gần đây tại giải Ngoại hạng Anh.
Việc Man City để các vị khách Liverpool giành chiến thắng 2-0 thực ra cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, khi ngay cả những đội như Brighton và Crystal Palace còn ghi được 2 bàn/trận ở Etihad thì đây lại là điều khó chấp nhận. Đáng nói hơn, chuyện Man City thủng lưới trên sân nhà đang diễn ra với tần suất dày tới mức đáng báo động. Thống kê cho thấy, kể từ đầu mùa đội bóng của HLV Pep Guardiola đã phải nhận tổng cộng 21 bàn thua chỉ tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là con số cao nhất kể từ mùa 2015/16 tới giờ. Ở mùa giải ấy, Man City cũng nhận 21 bàn thua tại sân chơi số 1 xứ sở sương mù.
Nếu nhìn rộng hơn, lần gần nhất Man City thủng lưới nhiều hơn trên sân nhà ở Premier League đã diễn ra từ cách đây hơn 2 thập kỷ (24 bàn, mùa 2003/04). Do từ giờ cho tới khi mùa giải 2024/25 khép lại Man City vẫn còn 3 trận chơi ở Etihad, khả năng kỷ lục nói trên bị xô đổ là hoàn toàn có thể xảy ra.
Aston Villa chuyên ngáng đường ông lớn
Với chiến tích toàn thắng 3 trận gần nhất, mà trận nào cũng buộc thủ môn đối phương vào lưới nhặt bóng ít nhất 3 lần, Aston Villa rõ ràng đang thể hiện sức mạnh đáng nể. Điều đáng nói là khi so tài với những đối thủ lớn, Aston Villa tỏ ra cực kỳ bản lĩnh. Đơn cử như ở trận đấu mới đây với PSG ở tứ kết lượt về Champions League, Aston Villa suýt nữa thì đã viết nên câu chuyện thần kỳ. Sau khi để thua cách biệt 1-3 trên đất Pháp, đồng thời tiếp tục bị dẫn trước 2 bàn trong màn tái đấu, đội bóng của HLV Unai Emery đã không chấp nhận buông xuôi. Chỉ trong khoảng thời gian từ phút 34 tới 57, Aston Villa bất ngờ vùng lên dữ đội và ghi được tới 3 bàn.
Tuy không thể lội ngược dòng thành công trước nhà vô địch nước Pháp, song thắng lợi ấn tượng trước PSG vẫn đủ khiến người hâm mộ Aston Villa hết sức tự hào. Cũng cần phải nói thêm rằng Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery đã đánh bại Man City ở 2/3 cuộc đối đầu gần đây. Qua những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Aston Villa đã được HLV Luis Enrique của PSG ví với Arsenal và Liverpool, 2 tên tuổi hàng đầu thuộc nhóm “big six” tại Premier League.
"Thuyền trưởng" PSG không hề nói quá khi nhận xét như vậy về Aston Villa. Với việc vừa thắng ngược PSG, khiến đội bóng của HLV Enrique có đi tiếp vẫn phải “tim đập chân run” khi ra về, Aston Villa đang tỏ ra rất có duyên trong những trận đánh lớn. Bằng chứng là kể từ đầu giải, Aston Villa từng thắng Chelsea, Man City cùng với tỷ số 2-1, đồng thời cầm hòa Arsenalvà Liverpool cùng với tỷ số 2-2. Cái cách Aston Villa kiếm điểm từ nhóm “Big Six”, vùng lên trước PSG hay mới nhất là màn hủy diệt Newcastle 4-0 cho thấy, HLV Emery đã tạo ra một tập thể bản lĩnh và vững vàng.
Tập thể ấy tuy đứng thứ 7 ở Premier League, nhưng lại chỉ kém đội xếp thứ 3 là Newcastle số điểm tương đương với 2 trận hòa. Khi đã liên tiếp ngáng chân được các đối thủ sừng sỏ, Aston Villa giờ đây không còn tâm thế “nhược tiểu”. Thay vào đó, họ xứng đáng được xem là thách thức lớn dành cho Man City.
Man City tính “hút máu” Aston Villa
BLĐ Man City đang tìm cách chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Boubacar Kamara của Aston Villa. Vấn đề với The Citizens là BLĐ Aston Villa không muốn mất Kamara và họ đang thuyết phục cầu thủ 25 tuổi người Pháp này gia hạn hợp đồng. Đó là chưa kể Kamara cũng đang nằm trong “tầm ngắm” của 3 tên tuổi lớn khác trong làng bóng đá Anh là Liverpool, Arsenal và Chelsea.
Bình Luận