Có một Kepa khác

Một ngày trước trận bán kết FA Cup với Manchester City, khi được phóng viên hỏi về suy nghĩ trước trận, thủ môn Kepa Arrizabalaga đã nói, anh hy vọng rằng HLV Tuchel vẫn giữ nguyên vị trí của anh tại FA Cup.
Có một Kepa khác

Hai từ “hy vọng” mà Kepa thốt ra trước trận đã cho thấy một “giấc mơ con”, cũng là một hoàn cảnh buồn của thủ thành này. Dẫu cho kỷ lục Guinness vẫn đang ghi tên anh là thủ thành đắt giá nhất thế giới với cái giá 80 triệu euro. 

Hai năm về trước, Kepa gây ra một vụ scandal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Manchester City. Vào những phút cuối hiệp phụ khi mà loạt penalty đang đến gần, HLV Chelsea khi ấy là Maurizio Sarri đã yêu cầu Kepa rời sân để nhường chỗ cho Willy Caballero. Nhưng Kepa đã từ chối rời sân. Một hành động khiến Chelsea bị mất mặt, còn Kepa đã bị người hâm mộ tẩy chay sau hình ảnh phản cảm này. Họ vào tận trong Wikipedia để chỉnh sửa vai trò của Kepa là “HLV của Chelsea”, còn cộng đồng mạng Việt Nam đặt cho anh cái tên mới là “Kepa Sarrithaykhongra”. Hôm đó, thật xui xẻo cho Kepa là anh thất bại với tỉ số 3-4 trước đối thủ và phải nhìn Manchester City nâng cúp. Sau trận, Kepa nhận án phạt và xin lỗi HLV Sarri. Vụ scandal đã kết thúc nhưng với người trong cuộc thì không. HLV Sarri thì ra đi vào cuối mùa giải, Kepa từ sau ngày 24/02/2019 ấy đã không còn là Kepa của những pha cứu thua trước đây nữa, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình, là một thủ thành thường thường bậc trung không xứng đáng với cái giá 80 triệu euro, cuối cùng là chính thức mất vị trí vào tay Edouard Mendy.

Các cầu thủ chuyên nghiệp khi đã mang lên mình hai từ “chuyên nghiệp” thì phải tuyệt đối phục tùng chiến thuật và những sự chỉ đạo của HLV.

Họ có thể vì mâu thuẫn mà đá không hay, đôi chân có thể nặng nề, phòng thay đồ có thể như lò lửa. Nhưng khi đã xỏ giày ra sân, họ vẫn nghe theo chỉ đạo và đứng đúng vị trí. Hành động của Kepa chính là đã phạm vào một điều tối kỵ đã được dạy về hai chữ “chuyên nghiệp” cho các vận động viên. Đấy là lý do Kepa không nhận được một lời cảm thông nào. Bản thân Kepa cũng rất hối hận vì hành động này. Về sau khi Kepa quay lại Tây Ban Nha thăm gia đình, bố anh đã chửi một trận té tát.

Dù sao chăng nữa, mọi thứ cũng đã trôi qua được 2 năm. Ba ngày trước, HLV Tuchel đã giữ lời hứa khi để Kepa bắt chính ở trận bán kết FA Cup. Đổi lại Kepa đã chơi một trận tuyệt hay để giúp Chelsea giành vé vào chung kết với tỉ số tối thiểu 1-0. Cuộc đời cầu thủ ai cũng có sai lầm, nhưng chẳng ai “đánh kẻ chạy lại”, và nỗ lực cùng thái độ trên sân sẽ luôn được đền đáp. Từ cái mác kênh kiệu của cái gọi là “thủ thành đắt giá nhất”, trong Kepa đang lột bỏ đi cái tôi để đi đến một sự khẳng định bản thân mới. Nếu ngày đó đến gần, người Chelsea sẽ rất “sướng” về hai thủ môn mà họ sở hữu.

    Bình Luận