
Lấy thêm 1 điểm và chiếm ngôi đầu bảng khi rời sân, trong hoàn cảnh cuộc đua giành ngôi vô địch chỉ còn 1 vòng. Đã bao giờ bạn thấy người ta phải... khóc vì điều đó?
Vâng, Luis Suarez - một trong những cầu thủ ghi bàn - đã bật khóc nức nở. Anh phải kéo áo lên che mặt, và được Steven Gerrard, rồi Kolo Toure dìu ra khỏi sân. Liverpool lấy thêm 1 điểm và tạm dẫn đầu Premier League với cách biệt 1 điểm trước Man City, “nhờ” kết quả hòa 3-3 trên sân Crystal Palace. Nói đúng hơn phải là: Liverpool vừa mất 2 điểm “vì” kết quả ấy. Họ đã dẫn trước 3-0, nhưng đành chia điểm vì thủng lưới liên tiếp 3 bàn trong 11 phút chót.
Ngôi đầu bảng tạm thời sẽ không có nghĩa lý gì, bởi Man City vẫn chưa ra sân ở vòng đấu áp chót ấy. Ai cũng thấy rõ: Man xanh sẽ phải thắng 2 trận cuối và chiếm ngôi vô địch. Vấn đề là: ngoài chuyện hy vọng Man Xanh bất ngờ sẩy chân trong những trận cuối, còn một cách khác để Liverpool lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Premier League: họ cứ (ít nhất) thủ hòa Chelsea và thắng Palace, Newcastle trong 3 trận cuối cùng thì sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Man City. Ngay trước trận hòa 3-3 đáng tiếc với Palace, Liverpool đã thua Chelsea 0-2, với sự kiện điển hình không ai không nhớ: Steven Gerrard mất bóng vì bất ngờ trượt ngã, dẫn đến bàn thua!
Vâng, cho dù là “huyền thoại Gerrard” đi nữa, vẫn có thể thua một cách ấu trĩ như vậy. Như thế mới là Liverpool (thời hiện đại)! Sau này, khi HLV Juergen Klopp xuất hiện và nâng cấp Liverpool thành CLB có thể gọi là xuất sắc nhất thế giới, thì trong suốt những năm đầu Liverpool vẫn không cách gì thoát khỏi hình ảnh quen thuộc ấy. Họ càng tấn công mạnh mẽ, đẹp mắt thì càng phòng ngự lỏng lẻo, ngây ngô. Trong cái mùa bóng 2013/14 vừa nêu, Liverpool ghi đến 101 bàn ở Premier League. Những đội vô địch cũng không dễ gì ghi được ngần ấy bàn thắng. Nhưng ở phía dưới, Liverpool thủng lưới 50 bàn. không có đội vô địch nào lại thủng lưới nhiều như vậy.
HLV Brendan Rodgers nói về vấn đề “kiểm soát thế trận”, khi ông lý giải trận hòa 3-3 thật đáng tiếc của Liverpool trên sân Palace. Bất cứ lúc nào, Liverpool cũng là một đội mạnh đang săn bàn. Họ không cần “diễn”, vì họ vốn đã như thế. Nhưng khi cần chuyển sang vai diễn phòng ngự thì Liverpool không biết cách làm. Cố diễn cũng không giống. Còn khoảng 10 phút, khi Palace gỡ bàn đầu tiên, và nhiệm vụ phòng ngự trở thành yêu cầu quan trọng đối với Liverpool. Họ không thể hoặc không dám đối diện cái thách thức tưởng chừng quá đơn giản ấy. Hốt hoảng, sợ hãi, bất lực... Giới quan sát mặc sức mô tả hàng thủ của Liverpool trong những phút còn lại.
Ngay cả sau này, khi đã làm cả thế giới sợ hãi, Liverpool thi thoảng thủng lưới hàng loạt, cứ như một cách “nhớ nghề”. Và Klopp đã phải dùng lại cụm từ “kiểm soát thế trận” của người tiền nhiệm Brendan Rodgers. Klopp cay đắng nói các cầu thủ Liverpool chạy theo quả bóng, chứ không phải họ đá bóng. Họ dẫn 3 bàn trên sân Seville, rút cuộc chỉ hòa 3-3 ở Champions League, cách đây 2 mùa!
Vì sao gọi trận đấu này là “Crystanbul”? ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BÀN THẮNG Hòa quá nhiều trước nửa cuối BXH 2. Xưa nay, Liverpool chỉ mới 2 lần dẫn trước 3-0 mà lại rời sân chỉ với kết quả hòa ở Premier League. Trước trận hòa với Crystal Palace vào năm 2014 là trận hòa 3-3 với Southampton, vào tháng 8/2000. Khi hòa với Southampton, Liverpool thủng lưới 3 bàn trong 17 phút chót. |
XEM THÊM
Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa
'Pogba có thể không phải là Roy Keane nhưng là người M.U cần'
Premier League trở lại, Bruno Fernandes chịu áp lực khủng khiếp
Bình Luận