Cuộc chiến giày vàng: Nhiều ứng viên nhưng ít "hàng khủng"

Premier League 2018/19 sắp khởi tranh và bên cạnh cuộc đua tới ngôi vô địch, cuộc chiến giành Chiếc giày vàng cũng là tâm điểm chú ý. Vậy trong số những Harry Kane, Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang và Romelu Lukaku, ai đủ khả năng đánh bại Mohamed Salah để giành danh hiệu cá nhân trên?
Cuộc chiến giày vàng: Nhiều ứng viên nhưng ít "hàng khủng"

Cuộc đua mở với nhiều ứng viên

Mùa giải trước, Chiếc giày vàng là cuộc đua “song mã” giữa Salah và Kane mà phần thắng thuộc về ngôi sao người Ai Cập. Trong mùa ra mắt, Salah giống như cơn lốc, càn quét mọi ngõ ngách Premier League và nhanh chóng thu về 32 bàn thắng. Ấn tượng hơn, chỉ 1 trong số đó được ghi trên chấm phạt đền và hiệu suất bình quân là 91 phút/bàn.

Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Salah sẽ dừng lại. Chân sút 26 tuổi đã trở lại đầy mạnh mẽ sau mùa Hè và với sự trợ giúp đắc lực từ Roberto Firmino, Sadio Mane, cộng thêm nguồn sáng tạo mới đến từ Naby Keita, Salah hứa hẹn còn tỏa sáng rực rỡ hơn trong mùa tới.

Đó là thách thức lớn cho Kane, người lẽ ra đã giành Chiếc giày vàng thứ 3 liên tiếp nếu không có sự xuất hiện của Salah. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh hoàn toàn có thể đòi lại những gì thuộc về mình nhờ phong độ ổn định với 105 bàn trong 4 mùa đã qua. Vua phá lưới World Cup 2018 cũng may mắn chơi trong một đội bóng có sức tấn công mãnh liệt và được trao rất nhiều cơ hội (tung ra 184 cú dứt điểm ở mùa 2017/18, nhiều hơn mọi cầu thủ khác).

Một cựu Chiếc giày vàng khác cũng có khả năng cạnh tranh với Salah là Aguero. Tiền đạo người Argentina dù 30 tuổi song vẫn duy trì sức làm bàn đáng kinh ngạc. Mùa trước tuy chỉ có 21 bàn nhưng Aguero là người ra sân ít nhất (25 trận) trong số 10 người ghi bàn nhiều nhất Premier League. Hiệu suất 93,7 phút/bàn của El Kun chỉ kém Salah.


Với những ai đón chờ một Chiếc giày vàng mới, họ có thể đặt niềm tin vào Aubameyang và Lukaku, hai người đã ghi 16 và 10 bàn mùa trước. Họ đã không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới, đặc biệt là Aubameyang khi cập bến Arsenal vào nửa sau mùa giải. Bây giờ, cả hai đang hướng tới mùa giải thứ hai bùng nổ hơn sau những đổi thay tích cực ở CLB.

Ngoài ra Lacazette, Gabriel Jesus, Morata, Firmino hay Sanchez cũng là những ứng viên nặng ký. Mùa giải mới với những hy vọng mới và cơ hội mở ra cho tất cả.

Thiếu ngôi sao tầm cỡ

Tuy nhiên, sau khi điểm qua những cái tên tiềm năng cho ngôi vị Vua phá lưới, người ta chợt nhận ra Premier League đang thiếu những chân sút thượng thặng. Trong khi đó, La Liga sở hữu Lionel Messi, Luis Suarez và Antoine Griezmann; Serie A mới bổ sung Cristiano Ronaldo; còn Ligue 1 có Neymar, Edinson Cavani cùng siêu sao mới nổi Kylian Mbappe.   

Những ngôi sao tầm cỡ không chỉ nâng tầm giải đấu mà còn tìm kiếm cơ hội được vinh danh ở tầm châu lục. Ví dụ như La Liga, 10 mùa qua thống trị cuộc chơi Chiếc giày vàng châu Âu. Ronaldo, Messi hay Suarez luôn có khả năng ghi 40, thậm chí 50 bàn trong một mùa. Đó là tiền đề dẫn tới giải thưởng cao quý tiếp theo: Quả bóng Vàng. 


Các ngôi sao ở Premier League không thể làm điều đó. Thành tích 32 bàn của Salah mùa trước đã là kỷ lục kể từ khi giải đấu rút xuống còn 20 đội. Và trong một thập kỷ qua, ngoài cầu thủ người Ai Cập, chỉ có thêm 2 người (Van Persie 2011/12 và Luis Suarez 2013/14) cán mốc 30 bàn.

Trong một đánh giá công bằng, Salah là cái tên duy nhất đến gần cấp độ của Messi và Ronaldo. Còn những người khác đều cách một khoảng khá xa. Ví dụ như Kane. Mùa trước, ở tuổi 25, là lần đầu tiên anh chinh phục mốc 30 bàn. Cũng độ tuổi đó, mùa 2011/12 Messi có 50 bàn và mùa 2010/11 Ronaldo ghi 40 bàn.

Với Aguero, do quá nhạy cảm với chấn thương, anh chưa bao giờ ghi quá 26 bàn/mùa. Những Lukaku, Aubameyang, Morata hay Lacazette đều là những chân sút đắt giá, song tất cả đều không thể duy trì hiệu suất cao một cách liên tục, có thể “nổ súng” mọi lúc, kể cả những thời điểm không đạt phong độ tốt.

Vì vậy, cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League, mặc dù tính hấp dẫn được đảm bảo, nhưng có thể sẽ không đồng hành với cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. Và người hâm mộ xứ sương mù sẽ phải tiếp tục đợi để chứng kiến một chân sút tiếp theo được vinh danh sau Suarez 2013/14.  
    Bình Luận