
Đồng đội cũ của Chadwick ở Man United và đội U-21 Anh sở hữu vẻ ngoài lãng tử, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ là một Beckham mới. Nhưng anh vẫn thất bại như thường.
Greening đến với Man United theo cách khá đặc biệt. Năm 1998, khi anh còn đang là một cầu thủ trẻ ở York City, một bóng “tí hon” đang chơi ở League One (hạng Ba), anh bất ngờ được HLV gọi vào và nói rằng Sir Alex Ferguson muốn mời anh tham gia một đợt thử việc kéo dài 4 ngày ở Man United. “Tôi đến đó và thấy như đang trong một giấc mơ”, Greening nhớ lại. “Trước đó tôi thậm chí không dám hi vọng được gặp những Becks, Giggsy, Keane, vậy mà bây giờ tôi đang đứng chung sân tập với họ.”
Sau buổi thử việc, HLV Ferguson gọi riêng anh ra để cám ơn, kèm nhận xét ông chưa thấy ai thử việc tốt như anh. Dẫu vậy, Greening vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những lời xã giao. Nhưng hai tuần sau, United đã gửi tới York một lời đề nghị thật. Greening nói rằng, anh đã ký vào hợp đồng của United mà thậm chí không thèm nhìn vào các chi tiết trong đó. Tuy nhiên, Greening nhanh chóng nhận thấy, Old Trafford không phải là nơi dành cho anh. Ở đó, anh phải cạnh tranh với quá nhiều cầu thủ lớn, và anh tự thấy mình chưa sẵn sàng.
Ba năm sau, Greening theo HLV Steve McClaren sang Middlesbrough, bắt đầu một hành trình lang thang kiếm cơm ở các đội bóng vừa và nhỏ.
XEM THÊM
Sốc với người được bầu là vĩ đại nhất lịch sử Premier League
5 cầu thủ châu Á ra sân nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh
Ronaldo - Rooney - Tevez vẫn là tam tấu xuất sắc nhất lịch sử Premier League
Bình Luận