
Tiền đạo 33 tuổi này vừa trở thành cầu thủ đầu tiên chấp nhận giảm lương, sau khi bà chủ Ann Budge của Hearts kêu gọi các thành viên của đội bóng đang xếp bét bảng ở giải VĐQG Scotland cắt giảm 50% thu nhập. Trước đó, ông thầy Daniel Stendel của Naismith thậm chí đã tuyên bố sẵn sàng không nhận lương sau đề nghị của CLB.
Nói về chuyện này, Naismith cho biết: “Dịch bệnh đang đặt tất cả mọi người vào tình thế khó khăn. Tôi và gia đình mình cảm thấy, bóng đá đã cho chúng tôi rất nhiều trong suốt sự nghiệp. Vì thế, tôi sẵn sàng chấp nhận giảm 50% lương”. Tiền đạo từng khoác áo Everton trong giai đoạn 2012-2016 cũng hy vọng, điều này có thể “đóng góp ít nhiều vào sự tồn tại lâu dài của CLB, và giúp các nhân viên của CLB giữ được việc làm và vượt qua thời điểm khó khăn”.
Đây là một nghĩa cử đáng trân trọng của Naismith, người cũng cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với Hearts bất kể CLB có bị xuống hạng vào cuối mùa hay không. Trước đó, một số đội bóng, trong đó có cả gã khổng lồ Barca cũng từng đề nghị các cầu thủ giảm lương để đối phó với tình trạng khó khăn kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, vẫn chưa ai chính thức làm điều này cho đến khi Naismith lên tiếng.
XEM THÊM:
Sao Barca kể về cuộc sống kinh hoàng thời Covid-19
Bình Luận