"Ông có biết bản thân muốn đội hình của mình trông như thế nào khi MU trở lại tập luyện trước mùa giải vào tháng 7 không?", một phóng viên đặt câu hỏi cho HLV Ruben Amorim.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp: "Có chứ. Tôi có một ý tưởng rõ ràng về những gì chúng tôi muốn. Như các bạn biết, chúng tôi hơi bị hạn chế và không thể làm mọi thứ trong một mùa hè, nhưng chúng tôi đã có một bức tranh rõ ràng về những gì mình muốn".
Những lời này được nói cách đây chỉ hơn 6 tuần, khi Amorim chia tay giới truyền thông sau chuyến du đấu hậu mùa giải của MU tại châu Á. Với việc Quỷ đỏ đã trở lại tập luyện, và trận giao hữu đầu tiên gặp Leeds sẽ diễn ra vào ngày 19/7, có thể thấy mong muốn ấy vẫn chưa thành hiện thực.
Nhóm "5 kẻ phản loạn" gồm Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Tyrrell Malacia đã bị cho ra rìa bằng việc phải tập riêng, song điều mấu chốt là MU đang bất lực trong việc bán những cầu thủ này nhằm giải phóng ngân sách cho các vụ chuyển nhượng mới. Tính đến nay, Quỷ đỏ mới đưa về Old Trafford được hai tân binh, đó là tiền đạo Matheus Cunha từ Wolves và hậu vệ Diego Leon từ Cerro Porteno.
Vậy, điều gì đang xảy ra sau hậu trường, và triển vọng của Amorim trong việc định hình lại đội hình theo ý muốn của ông là gì? Liệu MU có phải cân nhắc bán một số cầu thủ khác để huy động vốn?
"Nhóm phản loạn" đã bị đào thải
Vào ngày 4/7, MU thông báo Rashford, Antony, Sancho, Garnacho cùng Malacia đã yêu cầu rời đi và sẽ không tập luyện cùng đội hình còn lại của Amorim. Áo số 10 của Rashford đã được trao cho Cunha. Kể từ lúc bị đày ải, diễn biến đáng kể duy nhất liên quan đến 5 cái tên này là tin tức họ không thể vào khu huấn luyện Carrington của MU - nơi nhóm cầu thủ chỉ có thể vào để phục hồi chức năng và y tế - cho đến khi Amorim và đội của ông rời đi trong ngày.
Trong mắt Amorim, "nhóm phản loạn" này coi như đã không còn tồn tại - một động thái cho thấy sẽ chẳng có bất kỳ sự nhượng bộ hoặc "thỏa hiệp hòa bình" nào như giữa Sancho và Erik ten Hag hồi hè năm ngoái. Thỏa thuận ấy từng dẫn đến việc Sancho tham gia chuyến du đấu của MU tại Mỹ, trước khi cập bến Chelsea theo dạng mượn.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, đây lại là một điều tồi tệ với MU. Lý do bởi các CLB quan tâm đến nhóm cầu thủ này sẽ đánh giá họ đơn giản chỉ đang chờ thanh lý, đồng nghĩa MU sẽ bước vào đàm phán với vị thế yếu. Một là Quỷ đỏ chấp nhận bán rẻ, hoặc không thì "giữ lại mà dùng", kiểu như vậy.
Các cuộc đàm phán có thể kéo dài đến cuối kỳ chuyển nhượng
Antony, Sancho và Malacia đã khiến MU tốn hơn 167 triệu bảng. Rashford cùng Garnacho - cả hai đều được coi là cầu thủ "cây nhà lá vườn" theo quy tắc lợi nhuận bền vững (PSR) của Premier League - được định giá tổng cộng 82,34 triệu bảng theo Transfermarkt.
Rõ ràng, Amorim có thể sử dụng tốt số tiền đó nếu họ được bán. Nhưng cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy điều ấy sẽ xảy ra. Và khía cạnh này rất quan trọng. Những người tại Old Trafford hy vọng vụ chuyển nhượng kéo dài của Bryan Mbeumo từ Brentford với giá hơn 60 triệu bảng sẽ hoàn tất trước lúc Amorim cùng MU bắt đầu tour du đấu trước mùa giải. Sau đó, kế hoạch của Quỷ đỏ sẽ chủ yếu dựa vào việc bán cầu thủ để tài trợ thêm các thương vụ khác.
Thời gian qua, đã có khá nhiều tin đồn trên thị trường chuyển nhượng. Rashford được liên hệ với Barca - nơi anh cũng rất khao khát được khoác áo. Sancho thì lọt vào tầm ngắm của Juventus, bất chấp ưu tiên hàng đầu của HLV Igor Tudor là hoàn tất việc ký hợp đồng dài hạn với Francisco Conceicao, người đã ở "Lão bà" theo dạng cho mượn từ Porto mùa trước.
Trong khi đó, Real Betis vẫn hy vọng đưa Antony trở lại sau quãng thời gian thành công của anh tại CLB trong nửa sau mùa giải trước. Tên của Garnacho thì tiếp tục được nhắc đến tại Chelsea, Napoli và cả Atletico. Cuối cùng, hậu vệ trái Malacia được đề xuất là mục tiêu tiềm năng cho Celtic. Những lời đồn diễn ra dày đặc, song chưa có gì trong số này trở thành hiện thực.
Rashford và Sancho nằm trong số những người có thu nhập cao nhất Premier League. Trừ khi một trong hai chấp nhận giảm lương - và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng làm điều đó - MU gần như chắc chắn sẽ phải đưa ra một số ưu đãi tài chính để hoàn tất một vụ chuyển nhượng dài hạn hoặc cho mượn.
Antony và Malacia không nằm trong nhóm lương cao như vậy, nhưng các CLB muốn ký hợp đồng với họ vẫn lắc đầu, cho thấy MU sẽ gặp tình huống tương tự với bộ đôi này, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn. Về phần Garnacho, thật khó tưởng tượng có ai sẵn sàng trả mức phí 60 triệu bảng mà MU tin rằng họ có thể thu về từ tuyển thủ người Argentina.
Khi khả năng các thương vụ để đẩy "nhóm phản loạn" rời đi không được hoàn tất cho đến gần hạn chót chuyển nhượng vào 1/9 ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là liệu MU có cân nhắc bán thêm ai khác hay không?
MU có những lựa chọn nào khác để huy động tiền?
Có một điểm đáng chú ý là MU đã kiếm được nhiều tiền hơn từ các điều khoản bán lại trong kỳ chuyển nhượng này so với việc tự bán cầu thủ. Vụ chuyển nhượng trị giá 55 triệu bảng của Anthony Elanga từ Nottingham Forest sang Newcastle đã mang về cho CLB 6 triệu bảng. Và con số từ điều khoản đặc biệt ấy dự kiến sẽ tăng nhanh trong tuần này.
Hậu vệ Alvaro Carreras đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Benfica sang Real Madrid. MU được nhận 20% của bất kỳ khoản phí nào vượt quá 5 triệu bảng. Với mức phí 50 triệu euro (tương đương 43,33 triệu bảng), Quỷ đỏ dự kiến sẽ nhận khoảng 7,6 triệu bảng.
Bên cạnh đó, thương vụ đang chờ hoàn tất của Maxi Oyedele từ Legia Warsaw sang Strasbourg với giá 6 triệu euro (5,2 triệu bảng) cũng có thể mang về cho MU 2 triệu bảng, nhờ việc họ sở hữu 40% điều khoản bán lại đối với tiền vệ 20 tuổi.
Liệu từng đó đã đủ để MU giải phóng ngân sách cho các thương vụ chuyển nhượng mới hay chưa thì vẫn còn phải chờ. Vậy còn ai khác mà MU có thể phải cân nhắc bán?
Kobbie Mainoo hiện vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng, với giao kèo hiện tại có thời hạn đến năm 2027. Toby Collyer cũng chỉ còn 2 năm hợp đồng, ký từ tháng 6 năm ngoái. Cả hai đều có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, nên về mặt kỹ thuật, MU vẫn đang nắm quyền chủ động.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Matheus Cunha và sắp tới có thể là Bryan Mbeumo, cộng thêm việc đội trưởng Bruno Fernandes từ chối lời mời gọi từ Saudi Pro League, rõ ràng vị trí ở tuyến giữa và các vai trò số 10 (hộ công) theo sơ đồ của Amorim sẽ rất cạnh tranh. Hiện tại, đội hình MU đã có những cái tên như: Casemiro, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Amad Diallo và Manuel Ugarte.
HLV Amorim từng khẳng định ông có thể vận hành với một đội hình nhỏ hơn trong mùa giải này, bởi MU không phải thi đấu ở cúp châu Âu. Do đó, sẽ có những cầu thủ ngoài "nhóm phản loạn" cũng đối diện với tương lai không chắc chắn tại Old Trafford.
Đội hình quá nhiều bất ổn cả với những trụ cột
Chấn thương đã làm suy giảm sự tự tin của Luke Shaw và Lisandro Martinez, những người giờ đây phải cạnh tranh suất đá chính trong hàng thủ với hai tài năng trẻ đầy triển vọng là Leny Yoro và Ayden Heaven.
Chấn thương gân kheo của Andre Onana trong giai đoạn tiền mùa giải cũng tạo điều kiện để HLV Amorim đánh giá các lựa chọn ở vị trí thủ môn. Nhưng thực tế cho thấy: nếu thủ thành 21 tuổi Radek Vitek không thể bứt phá, thì Amorim chỉ còn hai lựa chọn: hoặc tiếp tục đặt niềm tin vào Onana, hoặc chấp nhận rủi ro khi xoay sang phương án khác. Altay Bayindir đã được trao cơ hội ở cuối mùa trước, nhưng không để lại ấn tượng.
Hàng công cũng trong tình trạng tương tự. Việc theo đuổi Liam Delap - người cuối cùng lại chọn gia nhập Chelsea - cho thấy Amorim cảm thấy Rasmus Hojlund vẫn chưa đủ tốt. Viktor Gyokeres, người từng là học trò của Amorim tại Sporting, cũng từ chối chuyển đến MU. Lúc này, Quỷ đỏ đang theo đuổi khá nhiều cái tên, ví dụ như Ollie Watkins của Aston Villa, hay Dominic Calvert-Lewin và Jamie Vardy đều là cầu thủ tự do.
Tuy nhiên, việc liên hệ với những cái tên này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Liệu cho Hojlund thêm một cơ hội nữa có tốt hơn không? Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất là: Amorim có thực sự tin tưởng Hojlund - người được MU chi tới 72 triệu bảng để mua từ Atalanta cách đây 2 năm - sẽ vươn tới tiềm năng mà anh từng hứa hẹn?
Hojlund cũng đã được liên hệ tái hợp với ông thầy cũ Gian Piero Gasperini tại AS Roma. Song như nhiều trường hợp khác, biến sự quan tâm mơ hồ thành một thương vụ thực tế chưa bao giờ là dễ dàng.
Hiện tại, vẫn còn thời gian trước khi MU đá trận mờ màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal vào ngày 17/8, để Amorim thực sự tạo ra sự rõ ràng mà ông từng tự tin phát biểu ở Hong Kong. Dù vậy, cho đến lúc này, bức tranh tại Old Trafford vẫn còn quá mờ mịt để các fan MU có thể an tâm về tương lai phía trước.
Bình Luận