
6 năm rưỡi đã trôi qua từ ngày HLV David Moyes đặt chân đến Old Trafford với biết bao mơ mộng và tưởng rằng đó là một bước tiến của sự nghiệp. Năm 2013, khi ông đặt chân lên thảm cỏ Goodison Park của Everton lần cuối cùng, ông nhìn thấy các banner trên khán đài viết toàn những lời tốt đẹp: “Tạm biệt và chúc may mắn”; “Cảm ơn vì những kỉ niệm đẹp”. Truyền thông Anh gọi Moyes là “Người được chọn”, bởi đích thân Sir Alex Ferguson đã chọn Moyes là người kế nhiệm ở Man United, tận tay trao chìa khóa văn phòng ở khu Carrington cho ông. Gần như chưa có bất cứ cuộc chuyển giao nào trong bóng đá hiện đại được chú ý đến thế.
Nhưng cuối cùng, David Moyes chỉ trụ được đến tháng 4/2014. Sau 51 trận, ông bị sa thải sau chính một trận thua… Everton. “Người được chọn” trở thành “Người được chọn… nhầm” và những banner đẹp đẽ trên khán đài trở thành một biểu ngữ “Hãy sa thải Moyes” mà chiếc trực thăng trên bầu trời sân Old Trafford vẽ ra.
Giờ nhìn lại, có thể CĐV và truyền thông đã quá cay nghiệt với HLV người Scotland vào thời điểm đó. Vì là người đầu tiên kế nhiệm Sir Alex, Moyes chịu áp lực nhiều nhất, hơn cả Van Gaal, Jose Mourinho và Ole Solskjaer hiện nay. Ông được kỳ vọng nhiều nhất trong việc thay thế Sir Alex, nhiệm vụ mà mãi 6 năm rưỡi sau thiên hạ mới thấy là bất khả thi. Moyes cũng được trao ít cơ hội nhất, so với Van Gaal (103 trận) rồi Mourinho (144) và hiện tại là Solskjaer.
6 năm trôi qua, danh tiếng của người từng thiết lập một đế chế tại Everton bị che phủ ở Real Sociedad, Sunderland, mãi đến mùa này mới ló rạng cùng West Ham. Nhiều bình luận viên nhận định ghế của Moyes thuộc dạng “dễ gãy” nhất Premier League mùa này, với lực lượng sơ sài của West Ham. Nhưng, họ lại có khởi đầu mùa bóng tốt nhất trong vòng 5 năm.
Tháng 10, West Ham gặp Tottenham, Liverpool, Man City, Leicester, với 2 đội có phong độ cao nhất ở mùa này và 2 đội dẫn đầu ở mùa trước, nhưng đội bóng của Moyes thắng 1, hòa 2 thua 1. Sau thất bại trước Liverpool, West Ham thắng 3 trận liên tiếp trước Aston Villa, Sheffield United và Fulham với lối chơi tinh quái và vận may khó tưởng tượng. Họ chịu 1 quả phạt đền, 1 bàn bị VAR từ chối trước Aston Villa; 1 cú sút trúng xà ngang của Oli McBurnie những phút cuối hiệp 2 từ đội Sheffield United; và bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Fulham với một quả phạt đền khác của đối phương ở phút… 90+7.
“Người được chọn” nay đã trở thành “Người may mắn”, hoặc nói cách khác, vận của ông Moyes đang đến. Hơn 6 năm kể từ ngày ngồi nhầm ghế ở Man United, đây là lúc nhà cầm quân 57 tuổi có cơ hội đòi lại thanh danh đã bị Quỷ đỏ hủy hoại.
Chưa từng “báo thù” được M.U
Từ ngày bị Man United sa thải (4/2014), David Moyes chưa từng hạ được đội bóng cũ ở Premier League. Cùng Sunderland mùa 2016/17, Moyes thua cả 2 trận với tỉ số 0-3 và 1-3. Với West Ham, ông hòa 2 trận. Mùa 2017/18 hòa 0-0 trên sân nhà, còn mùa giải trước, hòa 1-1 tại Old Trafford.
Đỗ Hiếu
Bình Luận