
Hôm 23/7 vừa qua, West Ham đã thi đấu rất tốt khi đối đầu với chủ nhà M.U tại vòng 37 Ngoại hạng Anh 2019/20. Đội khách thậm chí còn vượt lên ở phút 45+2 sau bàn thắng trên chấm 11m của Michail Antonio.
Trước đó từ cú đá phạt uy lực của Declan Rice, bóng đi thẳng vào mặt Paul Pogba buộc cầu thủ người Pháp phải đưa tay ra đỡ. Công nghệ VAR ngay lập tức vào cuộc và xác định đó là tình huống để tay chạm bóng trong vòng cấm. Phạt đền cho West Ham và Antonio dễ dàng đánh bại De Gea để mở tỷ số đầy bất ngờ. Rất may cho Pogba khi Greenwood kịp tỏa sáng trong hiệp 2, ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 51 và giúp M.U giành lại 1 điểm quan trọng.
Hòa đáng tiếc, M.U vẫn vào được top 3 với 63 điểm và sáng cửa giành vé dự Champions League 2020/21. Còn với West Ham, 1 điểm đó cũng là đủ để họ trụ hạng thành công. Niềm vui nhân đôi với riêng HLV David Moyes và tiền đạo Michail Antonio.
Theo The Sun, vị HLV người Scotland được thưởng 2 triệu bảng vì giúp West Ham ở lại Premier League. Trong khi đó, Antonio nhận khoản thưởng 250.000 bảng. Chân sút 30 tuổi bỏ túi khoản tiền nói trên nhờ chạm mốc 10 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh.
Đây là thỏa thuận giữa Antonio và BLĐ West Ham sau khi đôi bên ký mới vào năm 2017. Trước đó, thành tích ghi bàn tốt nhất ở đấu trường cao nhất nước Anh của cầu thủ này là ở mùa 2016/17 (9 bàn).
XEM THÊM
Đội hình M.U sẽ 'kinh hoàng' như thế nào nếu có cả Ake, Sancho và Grealish?
Aybameyang và Lacazette tươi rói trong bộ áo đấu mùa 2020/21 của Arsenal
Bình Luận