Không may mắn như những đứa trẻ khác, con trai của David Silva bị sinh non và phải trải qua một thời gian dài chống chọi với tử thần trong bệnh viện.

Ở giai đoạn cuối mùa 2017/18, David Silva thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu của Manchester City dù anh không hề dính chấn thương. Lý do là cậu con trai Mateo Silva của anh bị sinh non và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp này, Silva chia sẻ: "Thật sự rất khổ cực. Con trai tôi phải nằm trong bệnh viên tại Tây Ban Nha suốt thời gian dài, đồng nghĩa tôi phải di chuyển qua lại giữa hai quốc gia rất nhiều và khó có thể chuyên chú tập luyện".
"Tôi chịu đựng và âu lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi mất ngủ, không ăn uống được nhiều, nhưng may mắn là đội bóng của tôi đã chơi tốt và điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Bây giờ thì sức khỏe của thằng nhóc đã tốt hơn đáng kể.", Silva tiếp tục.
Cuối cùng, tiền vệ người Tây Ban Nha tiết lộ: "Việc duy nhất giúp tôi thoát khỏi sự căng thẳng trong những ngày tháng đó là chơi bóng. Đó là một lối thoát. Bóng đá là những gì tôi đam mê nhất".
Bình Luận