De Gea viết tâm thư nghẹn ngào chia tay MU

Thủ thành David de Gea đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân Twitter sau khi chính thức nói lời từ biệt với MU.
De Gea viết tâm thư nghẹn ngào chia tay MU

"Tôi chỉ muốn gửi thông điệp chia tay tới tất cả những người hâm mộ Manchester United", De Gea mở đầu. "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận tình yêu của mọi người dành cho tôi trong 12 năm qua. Chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thứ kể từ khi Sir Alex Ferguson đưa tôi đến CLB. 

Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác chiếc áo MU, được đại diện cho CLB lớn nhất thế giới. Đó là vinh dự chỉ dành cho một số cầu thủ may mắn. Đó là một khoảng thời gian khó quên và thành công kể từ khi tôi đặt chân đến đây. Tôi rời Madrid khi còn là một chàng trai trẻ, và không nghĩ sẽ cùng MU thu về thành công đến vậy.

Giờ đây là thời điểm chín muồi để tôi trải nghiệm thử thách mới, qua đó một lần nữa thúc đẩy tôi trong môi trường mới. Manchester sẽ luôn ở trong tim tôi, Manchester đã định hình con người tôi và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi", thủ thành người Tây Ban Nha khép lại.

De Gea gia nhập MU từ Atletico Madrid ở mùa Hè 2011, trải qua 12 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ. Tổng cộng, De Gea đã có 545 lần ra sân cho MU, có 190 trận giữ sạch lưới và nhận 590 bàn thua. Anh thu về tổng cộng 8 danh hiệu tại MU gồm 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 3 Siêu Cúp Anh và 1 Europa League.

MU khả năng cao sẽ chiêu mộ thành công thủ thành Andre Onana từ Inter Milan để thay thế De Gea. Điểm mạnh của ngôi sao người Cameroon là xử lý bóng bằng chân tốt bên cạnh khả năng cản phá tuyệt vời. Nhìn chung, Onana là mẫu thủ môn hiện đại, trái ngược hoàn toàn với De Gea. 

Sự ra đi của De Gea sẽ đánh dấu sự xóa sổ tàn dư của chế độ cũ, qua đó mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho HLV Ten Hag. Onana sẽ đến với sự tươi mới, giúp MU dễ dàng thực hiện ý đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hà Lan hơn, đặc biệt là ở khâu phát động tấn công từ hàng thủ.

    Bình Luận