Theo kế hoạch, trận gặp Bilbao diễn ra vào lúc 16h00 giờ địa phương nhưng phải đến 16h30, tức là muộn 30 phút, bóng mới chính thức lăn. Vấn đề nằm ở hệ thống soát vé mới của Liverpool khiến người hâm mộ không thể vào sân đúng giờ. Chính vì điều này mà Liverpool đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên trang chủ.
Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc trên không ngăn được có hơn 4 vạn khán giả đến chật cứng Anfield. Phải sau gần 18 tháng, cảnh tượng khúc ca nổi tiếng "You'll Never Walk Alone" mới lại được hòa thanh với số lượng lớn như vậy ở sân đấu lịch sử này.
Chính không khí náo nhiệt ở Anfield trở thành một lý do để Klopp chia sẻ về kế hoạch chuyển nhượng sắp tới: "Tôi rất hài lòng với đội hình hiện tại nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ không tham gia vào TTCN.
Nhưng với những gì đã diễn ra, tôi hạnh phúc hơn với những gì tôi có trong tay. Tôi hạnh phúc với những cầu thủ tôi sở hữu. Có rất nhiều thứ mà chúng tôi không thể mua được, đó là cách chơi phản công, đó là bầu không khí cuồng nhiệt, đó là Anfield, đó là bài ca truyền thống. Đấy chính là những vũ khí của chúng tôi".
Firmino được xem là mắt xích yếu nhất trong tam tấu tấn công nổi tiếng của Liverpool. Vị trí của anh càng bị đe dọa hơn trong mùa trước với sự xuất hiện của Jota. Tính đến thời điểm này của loạt giao hữu hè, Firmino vẫn chưa thi đấu một trận nào, trong khi Jota ghi điểm lớn với Klopp sau màn thể hiện trước Bilbao.
Không chỉ ghi bàn duy nhất cho Liverpool, Jota còn thể hiện khả năng kết hợp tốt với Salah và Mane. Firmino nhiều khả năng sẽ tái xuất ở trận giao hữu cuối cùng của Liverpool gặp Osasuna vào đêm nay và đó sẽ là thời điểm để Klopp ra quyết định ai sẽ đá chính mùa sau. Nhưng cho đến lúc này, Jota vẫn đang dẫn trước Firmino.
Trước đối thủ không quá mạnh là Bilbao, Klopp sử dụng một hàng tiền vệ khá lạ lẫm bao gồm lão tướng James Milner, Naby Keita vào sao trẻ Harvey Elliott. Trong số này, Elliott ghi ấn tượng mạnh mẽ nhất với rất nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm.
Dù phải thi đấu xung quanh những đàn anh ở đẳng cấp thế giới, cầu thủ 18 tuổi còn chưa có nổi một trận trọn vẹn ở Premier League vẫn thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc. Nhiều khả năng Klopp sẽ bồi dưỡng thêm và tạo điều kiện cho Elliott thi đấu nhiều hơn trong mùa này.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, Andy Robertson đã phải rời sân sau pha va chạm với Alex Berenguer. Mắt cá chân của hậu vệ người Scotland có vấn đề khiến anh vật xuống đất đau đớn. Bên ngoài sân, Jurgen Klopp chết lặng. Robertson từ chối dùng cáng nhưng cũng cần phải nhờ trợ giúp từ các nhân viên y tế thì mới có thể rời sân. Klopp liền chạy ra hỏi thăm học trò trước khi Robertson tiến vào đường hầm Anfield.
Sau trận đấu, Klopp cập nhật tình hình học trò: "Vào lúc này, chúng tôi không biết rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Đấy là một va chạm rất mạnh và đó là lý do khiến Andy phải rời sân. Khi tiếp bóng, mắt cá của cậu ấy đã bị tổn thương. Chấn thương là có thể nhìn rõ nhưng chúng tôi không thể nói gì hơn lúc này. Cần phải chờ tới xét nghiệm trong ngày mai để biết cụ thể. Andy sẽ tiến hành chụp phim và lúc đó tôi sẽ cho các bạn biết thêm".
Đáng nói, đây là trận đấu đánh dấu 10 tháng Van Dijk mới trở lại mặt cỏ Anfield. Fan Liverpool chưa kịp vui với thông tin này thì lại phải đối mặt với một cơn ác mộng chấn thương khác.
Bình Luận