'Đối thủ, Ten Hag, đội hình MU... không ai cần Ronaldo'

Đó là nhận định của cựu danh thủ Jamie Carragher khi ông chỉ trích thái độ của Cristiano Ronaldo với Man United suốt mùa hè vừa qua.
'Đối thủ, Ten Hag, đội hình MU... không ai cần Ronaldo'

"Tôi luôn nghĩ Ronaldo là một bản hợp đồng kỳ lạ. Tôi luôn cảm thấy tình cảnh này rồi sẽ đến, ngay cả khi Ronaldo đã làm rất tốt cho Man United. Tôi không tin nổi việc Man United lại ký hợp đồng 2 năm kèm 1 năm với cậu ấy", Carragher mở đầu.

"Sự nghiệp của Ronaldo kéo dài bởi cậu ấy đã rất chuyên nghiệp. Nhưng có một thực tế phải chấp nhận là Ronaldo đã 37, 38 tuổi rồi, cậu ấy không còn là chính mình trước đây. Ronaldo vẫn là một tay săn bàn xuất sắc nhưng không còn như trước.

Không có CLB nào ở châu Âu cần Ronaldo thời điểm này. Tôi có thể nhầm, nhưng Man United khó lòng đẩy cậu ấy đi nổi hè này bởi không có đội bóng nào cần cậu ấy. Và tôi nghĩ nếu các bạn hỏi Ten Hag, ông ấy cũng không cần Ronaldo. Và tôi không chắc phòng thay đổ Man United có còn chào đón Ronaldo không nữa".

Trong khi đó, Gary Neville gay gắt hơn, cho rằng Man United phải loại bỏ Ronaldo vì đó là sự chọn lựa duy nhất của họ.

"Thật khó chịu khi thấy một cầu thủ từng là đội trưởng của Man United lại có suy nghĩ rằng bản thân mình lớn hơn đội bóng. Trong quá khứ, Paul Pogba cũng từng nghĩ như vậy. Chúng ta biết Ronaldo không thể pressing, và cách cậu ấy muốn chơi, tôi nghĩ không phù hợp với phong cách của Ten Hag.

Không thể để CLB bị ảnh hưởng bởi một cá nhân nào đó. Trong quá khứ, Sir Alex không ít lần đã để những cầu thủ giỏi của mình đến đội bóng khác, đơn giản vì lúc ấy cầu thủ đó cần phải ra đi. Tôi biết fan MU muốn Ronaldo ở lại, nhưng nếu cậu ấy muốn đi, hãy chấp nhận điều đó.

Điều tồi tệ là câu chuyện Ronaldo xảy ra đúng vào giai đoạn đầu mùa giải, và điều này làm suy yếu Man United và Ten Hag ngay lập tức", Neville nêu quan điểm.

    Bình Luận