Vai trò của Dorgu trong trận derby Manchester vừa qua thực sự đáng chú ý. Anh có nhiều lần chạm bóng trong vòng cấm Man City hơn bất kỳ cầu thủ MU nào khác trên sân. Thực tế, với 12 lần chạm bóng ở khu vực đó, Dorgu trở thành cầu thủ MU đầu tiên chạm bóng đạt mốc hai con số trong vòng cấm ở Premier League mùa này.
Rất nhiều lần, khoảng trống mở ra cho cầu thủ 20 tuổi người Đan Mạch. Dù vậy, hiệu quả lại không tương xứng. Dorgu chỉ có 1 pha rê bóng thành công. Các quả tạt đều bổng và vô hại. Ngay cả khi trận đấu đã an bài với liên tiếp các bàn thắng của Man City, MU vẫn tỏ ra vô hại ở 1/3 cuối sân.
Thật khó tin khi nghĩ rằng điều này là một phần của thiết kế chiến thuật, song dưới thời Amorim, đôi khi cảm giác đúng là như vậy. Quá nhiều thứ phụ thuộc vào chất lượng của các wing-back trong hệ thống 3-4-2-1 này, nhưng ngay cả khi Dorgu được xem là một cầu thủ chuyên trách vị trí wing-back, liệu anh có thực sự đủ phẩm chất để đáp ứng yêu cầu?
Hai mùa trước, cầu thủ rơi vào nhiều tình huống một đối một nhất ở Premier League là Bukayo Saka của Arsenal. Mùa 2024/25, người đó là Mohamed Salah của Liverpool. Điều này hợp lý với những đội bóng ấy, bởi họ luôn tìm cách để cầu thủ hay nhất của mình được cô lập với hậu vệ đối phương.
Cầu thủ MU có nhiều tình huống một đối một nhất hiện nay là Dorgu. Nếu đó là chủ đích trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim thì thật đáng lo, bởi trước Man City tại Etihad, có lẽ chính Dorgu là người mà HLV Pep Guardiola muốn Man xanh khai thác vào nhiều khoảng trống nhất.
Bất kỳ hệ thống nào làm thui chột điểm mạnh của các cầu thủ tài năng nhất, và phơi bày điểm yếu của những người hạn chế nhất thì chắc chắn khó mà thành công. Với Amorim, các wing-back là chìa khóa. Và các wing-back của MU hiện tại chưa đủ tốt để khiến hệ thống này vận hành trơn tru.
Muốn thấy bằng chứng về việc cô lập cầu thủ chạy cánh với hậu vệ đối phương có thể hiệu quả thế nào, chỉ cần nhìn sang đầu sân bên kia với màn trình diễn ấn tượng của Jeremy Doku - người đã kiến tạo cả hai bàn thắng đầu tiên của Man City trong trận đấu.
Cầu thủ người Bỉ đã vượt Jack Grealish để chiếm suất đá chính trong hệ thống của Pep Guardiola, và hoàn toàn xứng đáng được lựa chọn. Chính kỹ năng của Doku đã mở toang hàng phòng ngự MU để kiến tạo cho Phil Foden ghi bàn mở tỷ số, khi anh vượt qua hai cầu thủ phía Quỷ đỏ một cách ngoạn mục.
Guardiola từng gọi Doku là cầu thủ hay nhất thế giới trong phạm vi 5 mét nhờ khả năng bứt tốc thần sầu, và chính sự bùng nổ đó là yếu tố quyết định cho bàn thắng đầu tiên. Nhưng Pep cũng yêu cầu anh cải thiện những khía cạnh khác của lối chơi, và bàn kiến tạo thứ hai trong trận là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ đó - một đường chuyền được tính toán chuẩn xác cho Erling Haaland, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của MU.
Đây là lần đầu tiên Doku có hai pha kiến tạo trong một trận đấu Premier League kể từ lúc anh bỏ túi đến 4 đường chuyền thành bàn trong trận gặp Bournemouth năm 2023. Grealish, người có đến 16 lần chạm bóng trong vòng cấm trong trận hòa 0-0 của Everton với Aston Villa, hiện vẫn đứng thứ hai về số cơ hội tạo ra từ bóng sống ở Premier League mùa này. Nhưng người đứng đầu danh sách ấy chính là Doku.
Quay lại với Dorgu, người hâm mộ giờ thực sự không biết gọi anh là gì. Hậu vệ cánh giỏi với khả năng phòng ngự chắc chắn? Không hề. Một wing-back hỗ trợ tấn công tốt với những quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm? Cũng không luôn. Một cầu thủ tấn công có khả năng 1 vs 1 và xuyên phá? Hoàn toàn kém. Dorgu hiện tại chỉ như một chiếc máy chạy bên hành lang trái. Anh cứ thế cắm đầu chạy, chạy rồi tạt vào và MU mất bóng.
Rõ ràng, Dorgu đang là biểu tượng cho sự thất bại của MU nói chung và hệ thống chiến thuật của Amorim nói riêng.
Bình Luận